Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Thời khắc xe ben điên ủi xe khách xoay nhiều vòng

“Nếu hôm nay xe đầy khách thì chắc chắn những người ngồi hàng ghế sau thiệt mạng bởi cú tông quá mạnh khiến đuôi xe biến dạng, nhiều người hoảng loạn tưởng lật xe…”, ông An Bình Doan, một hành khách trên xe khách gặp nạn kể lại.

Ngã ba Nhơn Trạch, nơi xe ben tông vào xe khách chờ đèn đỏ. Vụ tai nạn nghiêm trọng lúc 10h ngày 13/11 do xe ben tông vào xe khách, xe taxi và hai xe máy rồi kéo lê tất cả lao vào một ngôi chợ nhỏ tại ngã ba Nhơn Trạch (đoạn giao giữa Liên tỉnh lộ 25B – Quốc lộ 51, H.Long Thành, tỉnh Đồng Nai) khiến gần 10 người gồm năm người trên xe khách, ba người đi xe máy cùng hai người đang buôn bán trong chợ bị thương.
Hiện trường nơi xe ben ủi xe khách và kéo lê xe máy lao vào khu chợ. Trong đó, ba nạn nhân trên xe khách được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện H.Long Thành là bà Lê Thị Đê (93 tuổi, Bến Cát - Bình Dương), ông An Bình Doan (46 tuổi, quê Xuyên Mộc - Bà Rịa Vũng Tàu), anh Nguyễn Văn Hiệp (18 tuổi, quê Dĩ An - Bình Dương). Hai người được đưa về TP.Biên Hòa là bà Giáp Thị Huyền (người bán bánh mì trong chợ) và anh Nguyễn Văn Thường (khách mua bánh mì) đã không kịp tháo chạy khi xe ben lao vào chợ.
Tại bệnh viện H.Long Thành, ông An Bình Doan, nạn nhân trong xe khách gặp nạn bị gãy chân kể lại: “Thời điểm trên tôi đi trên xe khách từ TP.HCM đi Vũng Tàu, trên xe chỉ có khoảng 15 khách, nhiều ghế trống nên mọi người tập trung ngồi ở những hàng ghế trên. Đến ngã ba Nhơn Trạch, xe chúng tôi đang dừng đèn đỏ thì nghe một tiếng “rầm” cực lớn khiến xe chao đảo mạnh, quay khoảng hai ba vòng khiến tôi và nhiều hành khách té nhào, tất cả hành lý, ghế xe văng tung tóe trong xe”.
“Tôi thường đi xe khách tuyến này, bình thường xe khá đông nhưng hôm nay vắng khách nên những hàng ghế sau trống người, nếu không thì hậu quả rất lớn”, ông Doan nhận định. Ảnh: Chiếc xe khách bị xe ben tông hư hỏng nặng phần đuôi.

Chỉ vào chiếc chân gãy vì vụ tai nạn, ông Doan nói tiếp: “Sau khi bị tông, tôi thấy xe khách tiếp tục lao thẳng vào một con chợ nhỏ, tôi thấy nhiều người la hét, chạy nháo nhát, lúc đó hỗn loạn như… trong phim. Khi được mọi người đến cứu và đưa đi bệnh viện, tôi mới dám tin mình còn sống sau vụ tai nạn kinh hoàng này”.

Theo bác sĩ bệnh viện Long Thành, ba nạn nhân nhập viện trong tình trạng xây xát, chấn thương phần mềm, ông Doan bị gãy chân. Sau khi được cấp cứu, các nạn nhân đã đề nghị được chuyển về bệnh viện khu vực gần nơi cư trú tiếp tục điều trị. Ngoài ra còn nhiều hành khách khác trên xe khách may mắn bị thương nhẹ nên chỉ cần sơ cứu đã đón xe khác tiếp tục hành trình.

Một người chạy xe ôm tại ngã ba Nhơn Trạch cho biết: “Thời điểm chiếc xe ben ủi xe khách lao qua ngã tư đang còn đèn đỏ có một xe tải khác đang lưu thông từ Liên tỉnh lộ 25B qua Quốc lộ 51. Rất may mắn là chiếc xe tải này khi phát hiện vụ việc đã nhấn ga chạy nhanh qua giao lộ, nếu chậm một chút thì chiếc xe ben đã ủi xe khách đâm vào xe tải, những hành khách trên xe rất khó thoát nạn được khi bị hai xe kẹp lại”.

Anh Trịnh Hoài Danh, một người dân có mặt trong chợ thời điểm xe ben lao vào cho biết: “Tôi đang đứng ở chợ định mua ít đồ về nấu bữa trưa thì nghe tiếng rầm rầm từ ngã tư vọng lại. Do đứng gần đường, tôi chạy ra xem thì thấy chiếc xe ben ủi xe khách, bên dưới mặt đường tóe lửa do một xe máy bị cuốn vào gầm lao đến. Tôi lập tức hô hoán mọi người và tháo chạy tránh nên may mắn thoát nạn”.

Khi lao vào chợ, chiếc xe ben đã cán Giáp Thị Huyền (người bán bánh mì trong chợ) và anh Nguyễn Văn Thường (khách mua bánh mì) bị thương nặng do không kịp tháo chạy. Trong đó, bà Huyền bị cán qua hai chân và kẹt khá lâu trước khi được giải cứu và đưa đi bệnh viện. Khu vực đầu chợ và nhiều sạp trái cây bị xe ben san phẳng tạo nên khủng cảnh hỗn độn.

Trường Nguyên

Bạn có thể quan tâm