Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Thoát nạn mà lại có tiền

Jim ra quán net gần nhà để xem phim. Đột nhiên một đoàn kiểm tra bước vào quán net.

Ông chủ quán rất lo vì Jim mới 14 tuổi, trong khi chính quyền sở tại cấm trẻ em dưới 18 tuổi ra quán net. Nếu họ phát hiện Jim vẫn là trẻ vị thành niên, ông chủ quán sẽ phải nộp phạt 2.000 USD.

Nhưng Jim nghĩ ra một kế. Nó chạy tới chỗ ông chủ quán và nói: "Bố, cho con 10 USD để mua sách".

Chủ quán đờ ra trong 3 giây, rồi ngay lập tức hiểu ra ý đồ của cậu bé. Ông rút ra 20 USD rồi nói: "Đây, con ra ngay hiệu sách nhé".

Sau đó thằng bé chạy vọt ra ngoài trước sự sửng sốt của đoàn kiểm tra.

Phong Lan (Sưu tầm)

Bạn có thể quan tâm