Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Thoát chết thần kỳ dù bị tàu chạy 180 km/h đâm trực diện

Một người đàn ông ở thành phố Michigan, bang Indiana (Mỹ) đã may mắn sống sót sau khi va phải tàu hỏa chạy với vận tốc 180 km/h.

Nạn nhân may mắn có tên Darryle See, 22 tuổi, đang đi bộ ở khu vực đường ray lúc 11h30 sáng ngày 16/8 thì gặp nạn. Trước đó, còi tàu đã vang lên nhiều lần nhưng vì nghe nhạc qua điện thoại nên See không nghe thấy. Dù lái tàu đã nhấn phanh, nhưng đoàn tàu vẫn không thể dừng lại như mong muốn bởi nó đang di chuyển với vận tốc 180 km/h, khiến anh bị văng xa 6 m khỏi đường ray trong khi giầy cũng bị văng xa 46 m.

Nạn nhân may mắn sống sót.

“Không tốt lắm, nhưng tôi vẫn ổn”, See nói trên giường bệnh.

Thiếu tá cảnh sát John Boyd cho biết, với kinh nghiệm 20 năm trong nghề nhưng ông chưa bao giờ nghe thấy một người nào sống sót sau khi bị tàu chạy với tốc độ cao như vậy đâm phải. “Đây là một cú đâm trực diện”, Boyd cho biết.

Các kết quả xét nghiệm cho thấy, See chỉ bị gãy xương chậu, các vết thương ở cổ không nguy hiểm đến tính mạng và bị gãy một tay.

Thanh Hương

Bạn có thể quan tâm