Trong lúc cùng bạn bè tổ chức đánh cá, bác sĩ James Grant - 24 tuổi - đã bị một con cá mập 7 mang (loài cá mập xám, đầu rộng và mõm thẳng, hàm trên có răng cưa) tấn công khi đang lặn cách mặt nước khoảng 2 m.
![]() |
James Grant suýt chết vì bị cá mập 7 mang tấn công. Ảnh: News.com.au. |
Đài phát thanh New Zealand dẫn lời bác sĩ Grant cho biết: “Khi bị cắn, tôi nhìn lại phía sau và sốc nặng vì đó dường như là một con cá mập”.
Dưới mặt nước, nạn nhân không nhìn rõ con vật nhưng mô tả quai hàm của nó ước chừng 20 cm.
Tuy nhiên, đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết, vị bác sĩ vẫn giữ được bình tĩnh. Grant rút ra một con dao mang theo bên mình và lấy hết sức đâm vào con cá mập cho đến khi nó nhả anh ra rồi trồi lên một tảng đá.
Nhờ vào bộ đồ bơi làm bằng cao su tổng hợp mặc trên người nên Grant chỉ bị một vết cắn dài 5 cm và không có thêm thương tích nào nghiêm trọng.
Sau đó, nạn nhân tự khâu vết thương và quay trở lại nhà nghỉ ở Colac Bay Tavern. Tại đây, vết thương của anh được băng bó trước khi tới Bệnh viện Invercargill.
Bác sĩ đã trở lại làm việc vào ngày 27/1.
Tự nhốt vào lồng chim để giáp mặt cá mập
37 50
Một người đàn ông 27 tuổi chui vào chiếc lồng chim chỉ có giá 50 USD để đối đầu cá mập ngoài khơi Australia.
4.000 người biểu tình phản đối tiêu diệt cá mập
7
Hàng ngàn người dân đã xuống đường biểu tình, kêu gọi chính phủ Tây Australia bãi bỏ kế hoạch đặt mồi, bẫy và giết hàng loạt cá mập tại vùng biển nổi tiếng thuộc thành phố Perth.
Bạch tuộc khổng lồ tiêu diệt cá mập
26 15
Trong lúc săn mồi, một con cá mập lọt vào tầm ngắm của con bạch tuộc khổng lồ và cái chết đến với sát thủ đại dương ngay sau đó.