Thổ lộ trước giờ G của Olympian Bạch Đình Thắng
Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 9 càng đến gần thì người ta càng nhắc nhiều đến Bạch Đình Thắng - người leo núi thứ 5. Thắng đã chia sẻ cảm xúc của mình trước thời khắc quan trọng.
![]() |
- Thắng đã đón nhận thông tin “Ban tổ chức chương trình Đường lên đỉnh Olympia quyết định để em trở thành nhà leo núi thứ 5 trong trận chung kết năm” như thế nào?
- Vui và cũng hơi bất ngờ! Nhưng, đó là một kết quả mà em đã dự đoán vì em tin vào sự công bằng của ban tổ chức.
Đối với em, Đường lên đỉnh Olympia là một sân chơi bổ ích, hấp dẫn, là nơi để thể hiện vốn kiến thức và sự tự tin của bản thân. Đã tham gia Đường lên đỉnh Olympia thì bạn nào cũng cố gắng hết mình và đều mong muốn chinh phục được đỉnh núi trí tuệ ấy. Em cũng không là ngoại lệ…
- Là người góp phần làm nên một cuộc chơi hy hữu – 5 thí sinh, Thắng chuẩn bị tinh thần thế nào khi bước vào cuộc vượt núi được rất nhiều người trông đợi này?
- Em cảm thấy rất thoải mái, không bị áp lực gì cả. Hơn nữa, theo em cuộc thi có 4 thí sinh hay 5 thí sinh cũng không ảnh hưởng nhiều, cái quan trọng là mình có tự tin vào bản thân hay không và đã chuẩn bị cho mình một kiến thức nền như thế nào.
Em mong muốn được cùng với 4 bạn còn lại đem đến cho khán giả một trận chung kết năm thật hấp dẫn và ý nghĩa.
- Không thể phủ nhận rằng thời gian qua, nhắc đến chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 9 là người ta lại nhắc tới cái tên Bạch Đình Thắng. Điều này tác động đến Thắng như thế nào?
- Điều đó chứng tỏ rằng có rất nhiều người quan tâm chương trình Đường lên đỉnh Olympia và đến em. Chính vì vậy nó càng tạo động lực để em phấn đấu.
Tuy nhiên, không vì thế mà em tự tạo áp lực cho mình. Giành được vòng nguyệt quế hay không với em cũng không phải là tất cả. Điều quan trọng là em được thể hiện mình, được chơi hết sức mình.
- Trong 4 thí sinh vào chung kết, em đánh giá cao người nào?
- Em ấn tượng nhất với cách giành vòng nguyệt quế của bạn Bùi Tứ Quý. Quý rất điềm tĩnh, tự tin và chắc chắn.
Tuy nhiên, theo em, cơ hội chiến thắng của cả 5 người là như nhau. Không ai có thể nói trước bất kì điều gì bởi vì để chiến thắng trong cuộc chinh phục đỉnh núi trí tuệ này cần phải có nhiều yếu tố như sức khoẻ, tâm lí… và nhiều khi cả may mắn nữa… Hơn nữa, mỗi một cuộc chơi mới lại có những điểm mới phát sinh và sẽ có những bứt phá ngoạn mục, bất ngờ.
- Là học sinh chuyên toán nhưng trong những vòng thi trước, Thắng luôn giành điểm ở lĩnh vực lịch sử và địa lí. Bí quyết nào để một người chuyên về tự nhiên lại “rành” sử - địa như vậy?
- Ngoài môn toán, em còn thích học vật lí, lịch sử và địa lí. Em luôn tìm kiếm thông tin về những lĩnh vực này để học và đọc thêm.
Theo em bí quyết để học tốt là trước tiên cần phải xây dựng được lòng ham thích môn học: cần phải xác định xem học để làm gì? Nếu xác định được, học tập để lấy tri thức, để có thể đóng góp được nhiều hơn cho đất nước thì bản thân sẽ cảm thấy việc học đầy hứng khởi chứ không còn áp lực thi cử, áp lực điểm số.
Ngoài ra, khi học thì cố gắng hiểu và nắm lấy ý chính chứ không phải là đọc thuộc từng từ. Trước khi lên lớp nên đọc kĩ sách giáo khoa, khi lên lớp chú ý nghe thầy cô giáo giảng bài, ghi chép những ý hay, những ví dụ cụ thể và làm bài tập… Với những gì mình chưa hiểu hoặc muốn hiểu sâu hơn thì nên tìm thêm sách, tìm kiếm thông tin trên internet để đọc thêm.
Theo VTV
