Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Thiên Lý: 'Khả năng nấu ăn chỉ tàm tạm'

Sau thời gian dành cho gia đình, á hậu chia sẻ về gia đình riêng và đự dịnh trở lại với công việc trong năm tuổi.

Thiên Lý: 'Khả năng nấu ăn chỉ tàm tạm'

Sau thời gian dành cho gia đình, á hậu chia sẻ về gia đình riêng và đự dịnh trở lại với công việc trong năm tuổi.

Sinh ra trong một gia đình khá giả, Thiên Lý sở hữu nét đẹp đậm chất Á đông của người con gái Việt Nam. Năm 2007, vì quá hâm mộ sắc đẹp của cô em gái mà chị gái Thiên Lý đã đăng ký giúp cô đi thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2007. May mắn đến với người đẹp khi cô giành vị trí á hậu 2 chung cuộc, năm Hoa hậu Thùy Lâm đăng quang. Năm 2008 nàng á hậu bất ngờ được đề cử đi thi Hoa hậu Thế Giới, tuy nhiên cô đã không giành được giải thưởng nào.

Sau đó một thời gian, á hậu Dương Trương Thiên Lý gây bất ngờ cho nhiều người khi lấy chồng ở độ tuổi còn khá trẻ. Đối với Thiên Lý, cô cho rằng khi mình đầy đủ mọi thứ, tinh thần thoải mái thì việc lập gia đình là điều nên làm. Gặp gỡ người đẹp vào khoảng thời gian cuối năm, thời khắc giữa năm cũ và năm mới. Cô nói rất nhiều nhưng rất trọng tâm, muốn nói về công việc, về cá nhân hơn là chuyện đời tư và chồng con. Tuy nhiên những điều chia sẻ được thì nàng Á hậu cũng thẳng thắn tâm sự.

Tự thấy mình là một bà mẹ chăm con rất tốt

Đối với Thiên Lý cô tự nhận thấy trong năm qua mình cũng chưa làm được gì nhiều để chia sẻ, có một điều cô tự hào nhất là một năm cô có được hai người đàn ông bên cạnh mình. Cô vừa sinh được một bé trai, rất kháu khỉnh giống bố và bé trai đã được 10 tháng tuổi. Sau khi sinh con cô nhanh chóng lấy lại vóc dáng thời con gái và dự định 2013 sẽ quay trở lại với công việc.

Nói về con trai cô tâm sự: "Cuộc sống bây giờ quay đi quay lại cũng đều là vì con, tôi thấy mình may mắn vì có được một đứa con trai rất đáng yêu. Tuy nhiên, tôi cũng phải chăm lo rất nhiều vì bé cũng hay ốm, hết mọc răng lại đến thay đổi thời tiết".

Khi chia sẻ về con trai ánh mắt của cô luôn ánh lên sự tự hào, từ một cô nàng độc thân, trẻ trung giờ đây cô đã là bà mẹ, cô tự nhận thấy mình là một bà mẹ chăm con rất tốt.

Khi hỏi về chồng, cô chỉ cười, Thiên Lý rất cẩn trọng trong mỗi lời nói. Cô cho biết, cô quen chồng cô từ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, quen từ lúc đó cho đến lúc cưới cũng gần 4 năm và yêu cũng không biết từ khi nào. "Đặc biệt vợ chồng tôi đều cùng ăn cơm với nhau mỗi ngày, có ngày thậm chí ăn với nhau ba bữa sáng, trưa và tối. Thỉnh thoảng chồng tôi có đi tiếp khách, nhưng không quá nhiều", cô nói.

Nói về showbiz, mặc dù năm qua á hậu rất ít tham gia các sự kiện giải trí  nhưng cô cũng rất nhớ ánh đèn sân khấu. Tuy nhiên để nói nuối tiếc hay không, cô không tiếc vì Thiên Lý nghĩ, hiện tại cô có được nhiều thứ hơn là ánh hào quang. Người đẹp dự định năm 2013, cô sẽ quay trở lại công việc với hàng loạt dự định lớn nhỏ. "Con trai đã cứng cáp hơn, tôi sẽ tham gia vào dự án khá lớn, hy vọng mọi việc sẽ suôn sẻ", Thiên Lý tâm sự.

Mặc dù dự án lớn đó Thiên Lý chia muốn chia sẻ nhiều nhưng theo thông tin bên lề, cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2013 sẽ được tổ chức vào năm nay. Từng có một thời gian chinh chiến các cuộc thi sắc đẹp nên Thiên Lý mong muốn lần này mình sẽ góp được chút ít công sức vào tìm kiếm cô gái xứng đáng cho ngôi vị Hoa hậu Hoàn Vũ. Hiện tại, khi các đại diện Việt Nam đi thi Hoa hậu Hoàn Vũ thế giới, cô xuất hiện với tư tách giám đốc quốc gia cho đại diện Việt Nam.

8 năm mới lại đón Tết ở Việt Nam

Trò chuyện một hồi lâu, cô cười liên tục và vui mừng vì sau 8 năm sinh sống và làm việc ở nước ngoài thì đúng năm tuổi của mình cô lại được đón Tết ở Việt Nam.

Á hậu Thiên Lý trước đây dừng du học tại Mỹ, cuộc sống của cô ở Mỹ gắn liền với ký túc xá. Cô cũng thường ít khi ra ngoài, chủ yếu đi học xong rồi về nhà, những ngày Tết đối với á hậu thường không có quá nhiều kỷ niệm.

Những lần trở về Việt Nam du lịch hay thăm gia đình đều vào những ngày bình thường trong năm nên giờ đây khi được về đón Tết cô lại rất háo hức. "Bà mẹ một con" tâm sự: "Cảm giác nó khác ngày thường lắm, ở Mỹ chỉ có Tết Tây, còn Việt Nam mình có tết ta nên rất thích. Tôi thích được ngắm pháo hoa vào ngày giao thừa, cùng gia đình đi dạo phố những ngày đầu xuân. Được lì xì cho các cháu, vì giờ mình cũng đã lớn chứ không nhỏ bé như xưa để được lì xì nữa".

Tuy nhiên khi được hỏi sẽ đi ngắm pháo hoa thật, Thiên Lý cười đùa: "Thực tế là tôi muốn đi lắm nhưng rất sợ những chỗ đông người, từ xưa đến giờ, tôi chỉ thích ở nhà và thường ở nhà nên có thể năm nay sẽ đi cũng nên".

Nhìn Lý chắc nhiều người nghĩ cô bây giờ sống sung sướng sẽ không biết "nữ công gia chánh" nhưng khi được hỏi về làm "mâm cỗ" ngày Tết Lý làm được không? Cô thẳng thắn: "Thực ra bây giờ cũng không như thời xưa, ít khi phải làm gì vì đã có người giúp việc. Những ngày lễ tôi vẫn cùng mọi người vào bếp và phụ giúp nhau để cùng làm nên những món ăn ngon. Tự lập từ nhỏ nên tôi nấu ăn cũng tạm tạm".

Điều nhận thấy rõ ràng nhất ở bà mẹ 24 tuổi chính là chín chắn trong cuộc sống nhưng vẫn rất hồn nhiên và tươi trẻ. Thiên Lý cho biết, nhiều khi cô ước ao được đi ăn lề đường nhưng rồi lại bận, lại thôi. Nói ra sợ bị cười nhưng cô cho biết, cô sống ở Sài Gòn bao nhiêu năm cô vẫn chưa biết ăn ốc là gì.

Hình ảnh của á hậu Dương Trương Thiên Lý:

Theo Eva

Theo Eva

Bạn có thể quan tâm