Người phụ nữ giấu thi thể mẹ 10 năm trong tủ lạnh
Cảnh sát ở Nhật Bản vừa bắt giữ một phụ nữ sau khi thi thể của mẹ người này được tìm thấy trong tủ lạnh của căn hộ.
83 kết quả phù hợp
Cảnh sát ở Nhật Bản vừa bắt giữ một phụ nữ sau khi thi thể của mẹ người này được tìm thấy trong tủ lạnh của căn hộ.
Thông tin người mẹ ôm con dưới bùn trong vụ sạt lở tại Quảng Trị thu hút hàng trăm lượt chia sẻ trên Facebook.
"Sau tiếng nổ lớn, lửa bùng mạnh lên. Ai cũng nghe tiếng kêu cứu vọng ra. Mọi người ra sức dập lửa, gọi tên các nạn nhân nhưng rồi không nghe thấy gì nữa", một nhân chứng kể.
Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội, đang truy tìm tài xế ôtô đâm chết cụ bà 72 tuổi rồi di chuyển phương tiện của nạn nhân, xóa dấu vết trước khi bỏ trốn.
Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội, đang điều tra nghi vấn ôtô 5 chỗ đâm cụ bà 72 tuổi tử vong. Sau đó, tài xế đã có hành động di chuyển phương tiện của nạn nhân, xóa dấu vết.
Angelababy, Trịnh Sảng hay Ngô Cẩn Ngôn là những cái tên gây thất vọng tràn trề vì màn thể hiện non kém trong các dự án phim dài tập ra mắt năm qua.
Thi thể người mẹ được người dân phát hiện trong tình trạng bị đốt cháy cùng với nhiều đồ đạc. Con trai nạn nhân có biểu hiện ngáo đá thời điểm đó vẫn ở bên trong căn nhà.
Vì sao đám đông ngoài cuộc thường ít chịu giúp đỡ nạn nhân? Họ thật sự “dửng dưng”, “máu lạnh”, “vô cảm”? Hay có lý do nào khác?
Nhiều ngày không liên lạc được với ông bà Tiêu (Trung Quốc), người con trai đến nhà tìm, mở cửa vào nhà phát hiện hai ông bà đã chết, trên cổ có vết siết bầm tím.
Đoàn người viếng nữ lao công xấu số đi trong tiếng khóc than. Đức Anh, cậu con trai đang tuổi lớn của bà, gần như ngã quỵ, không đứng vững được.
Sáng 25/4, các công nhân môi trường, xe ôm công nghệ và cả những người chưa từng quen đến tiễn đưa bà Lê Thị Thu Hà, nữ lao công bị "xe điên" tông tử vong cách đây ít ngày.
21h, căn nhà lụp xụp của nữ công nhân quét rác xấu số vẫn ồn ào bởi tiếng người qua lại. Các đoàn nối nhau đến thắp nhang và gửi lại những tấm lòng hảo tâm đến con nạn nhân.
Nhà tang lễ bệnh viện An Bình nơi giữ thi thể mẹ vợ, vợ và con gái 2 tuổi cách giường anh Long nằm khoảng 300 m. Nhưng với anh, đó là khoảng cách xa vời vợi của sinh ly tử biệt.
Sáng nay, 15/10, đội tìm kiếm cứu nạn tìm thấy thi thể 3 mẹ con chị Đỗ Thị Sinh (37 tuổi) trong vụ sạt lở chôn vùi 18 người ở Hòa Bình.
Buổi sáng trước khi xảy ra vụ việc, chị Ngân vẫn dẫn các con đi ăn sáng. Những người hàng xóm cho hay họ không thấy người mẹ của hai đứa trẻ có biểu hiện gì bất thường.
Những người có mặt tại hiện trường bật khóc trước khoảnh khắc đứa trẻ chập chững biết đi vừa mếu máo, vừa cố bú sữa từ cơ thể đã lạnh của mẹ.
Còn quá nhỏ để biết và cảm nhận nỗi mất mát, cậu bé 17 tháng tuổi chỉ biết khóc và cố bú sữa từ thi thể mẹ.
Nhiều nạn nhân sống sót sau vụ ôtô tải đâm trực diện xe khách ở huyện Chư Sê (Gia Lai) nghĩ mình đã chết sau khi tiếng nổ phát ra như bom dội lúc rạng sáng nay.
Nhiều ngày không gặp mẹ, chị Liễu sang nhà bà Thảo và phá cửa vào trong thì phát hiện thi thể của đấng sinh thành đang phân hủy.
Trong lúc cự cãi với mẹ vì không xin được tiền đi chơi, Khương đã dùng khăn sát hại mẹ sau đó lấy bao tải trùm lên thi thể nạn nhân.