Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Thi thể thanh niên bốc mùi sau 5 ngày không trả phòng

Sau 5 ngày không thấy vị khách xuống trả phòng, nhân viên lễ tân một khách sạn tại Hà Nội kiểm tra thì cửa khóa bên trong và xung quanh có mùi hôi lạ.

16h ngày 21/1, lễ tân khách sạn trên phố Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) kiểm tra tầng 3 phát hiện một căn phòng có mùi nồng nặc. Nhân viên này gõ cửa nhiều lần nhưng vị khách không trả lời.

Nghi có chuyện chẳng lành, quản lý khách sạn đã báo công an. Khi nhà chức trách phá cửa phát hiện vị khách thuê phòng đã tử vong trong tư thế treo cổ gần cửa ra vào.

Hàng trăm người dân vây kín chiếc xe chở thi thể nạn nhân trong khách sạn. 

Nạn nhân là nam, 28 tuổi, quê Lạng Sơn. Anh ta đến thuê phòng khách sạn 5 ngày trước đó. Thời điểm được phát hiện, nạn nhân vẫn mặc quần áo nhưng toàn thân tím tái, thi thể bốc mùi nồng nặc.

Nghe tin, hàng trăm người hiếu kỳ tập trung xem vụ việc khiến đoạn phố Lò Đúc ùn tắc hàng giờ. Gần 21h cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường.

Phòng Cảnh sát hình sự công an Hà Nội phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cụ bà 78 tuổi chết trên ghế bố hơn 20 ngày

Cụ bà 78 tuổi được phát hiện nằm chết trên ghế bố. Theo cơ quan chức năng, có khả năng bà đã chết hơn 20 ngày, thi thể đang trong giai đoạn phân hủy mạnh.

Nguyễn Hoàng

Bạn có thể quan tâm