Sáng 20/4, Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Y Ram Adrơng (65 tuổi, ngụ Buôn Bông, xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột).
Khoảng 9h cùng ngày, anh Trịnh Xuân Bắc (40 tuổi, ngụ thôn 3, xã Ea Kao) ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ khu vườn kế bên nên đi kiểm tra.
Khi anh đến bãi cỏ rậm sát vách tường thì phát hiện thi thể của một người đàn ông đang trong giai đoạn phân hủy nên báo cơ quan chức năng. Nhà chức trách xác định nạn nhân là ông Adrơng.
Khu vực phát hiện người đàn ông tử vong. Ảnh: M. Q |
“Mùi hôi xuất hiện 4 ngày nay, tưởng là con vật chết, nhưng đi tìm khắp nhà không thấy. Sáng nay mùi hôi nồng nặc hơn, tôi đi ra bên ngoài thì phát hiện xác người. Có thể 2 hôm trước trời mưa to nên dẫn đến việc bốc mùi nặng hơn”, anh Bắc thông tin.
Một người nhà nạn nhân cho biết thêm, ông Y Ram mắc bệnh tâm thần và bỏ nhà đi 8 ngày không về. Gia đình đã trình báo cơ quan chức năng và đi tìm nhưng vẫn không thấy tung tích.
Thi thể thanh niên bị trói chân tay dưới sông Giăng
Đi làm đồng về, người dân phát hiện thi thể nam giới nổi trên sông Giăng (Thanh Chương, Nghệ An) trong tư thế chân tay bị trói.
Thi thể thanh niên bị trói chân tay dưới sông Giăng
1 1
Đi làm đồng về, người dân phát hiện thi thể nam giới nổi trên sông Giăng (Thanh Chương, Nghệ An) trong tư thế chân tay bị trói.
Cảnh đời 2 mẹ con tử vong trong vụ nổ ở Hà Đông
9 9
Nghe bác sĩ ở quê bảo con gặp vấn đề ở mắt, người mẹ tranh thủ ngày nghỉ chở bé gái 7 tuổi đi khám. Vừa rời viện để về nhà, họ đi ngang qua vụ nổ lớn nên gặp nạn.