Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Thi thể người đàn ông không nguyên vẹn do cưa đạn cối

Một người đàn ông vào rừng cưa đạn cối 105 ly để lấy sắt. Bất ngờ đạn phát nổ, khiến ông này tử vong, thi thể văng ra nhiều hướng xa hàng chục mét.

Công an TP. Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết, khoảng 15h ngày 4/6, xảy ra một vụ nổ kinh hoàng tại vùng núi Gò Làng, thôn Sơn Thọ, xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa (Phú Yên) khiến một người chết tại chỗ. 

Nạn nhân là ông Lê Văn Hoan (53 tuổi, ở khu phố 3, phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa). Lực lượng chức năng nhận định, ông Hoan lên rừng một mình, cưa đạn cối 105 ly để lấy sắt, khiến đạn phát nổ. 

Công an đang điều tra vụ việc.

Tại hiện trường, nhiều mảnh thi thể của nạn nhân bị văng xa hàng chục mét, đất đá bị cày nát. Chiếc xe máy tay ga của nạn nhân cách nơi đạn nổ khoảng 100 m. 

Ngay sau đó, Công an TP Tuy Hòa tới hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương điều tra nguyên nhân vụ việc.

Chồng đứt lìa 2 chân, vợ bị thương ở mặt sau tiếng nổ

Sau tiếng nổ lớn, anh Vin (ở Nghệ An) bị đứt lìa hai chân, còn người vợ chấn thương ở vùng mặt. Cả 2 được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Kim Sa

Bạn có thể quan tâm