Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Thi thể chủ tàu Hoàng Phúc 18 trôi xa 130 km

Từ thông tin của ngư dân, cảnh sát biển đã tìm thấy thi thể chủ tàu Hoàng Phúc 18 tại cửa biển Định An, cách vị trí xảy ra tai nạn 72 hải lý.

Ngày 4/11, thi thể thuyền viên thứ 3 bị mất tích trong vụ lật tàu trên sông Soài Rạp (Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh) đã được đưa vào cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III ở TP Vũng Tàu.

Trước đó một ngày, khi lực lượng chức năng đang trục vớt tàu Hoàng Phúc 18 thì nhận được thông tin của ngư dân về một thi thể đang trôi về hướng cửa biển Định An (Trà Vinh), cách khu vực tàu gặp nạn khoảng 72 hải lý (hơn 130 km). 

Tàu CSB 2010 của Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát viển 3 đã chuyển hướng về vị trí được chỉ dẫn.

Lực lượng tìm kiếm cho biết, do khu vực cửa biển Định An sóng cấp 6-7, nước chảy xiết nên đến gần 17h cùng ngày, cảnh sát biển mới phát hiện, tiếp cận được thi thể trôi trên sông.

a
Cảnh sát biển đưa thi thể nạn nhân vào đất liền để điều tra, nhận dạng. Ảnh: CSB.

Căn cứ đặc điểm nhận dạng, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là ông Phan Anh Tấn (63 tuổi, chủ tàu Hoàng Phúc 18). Thi thể ông Tấn được đưa vào bờ, bàn giao cho gia đình.

Tàu SAR 413 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III đang phối hợp với tàu cảnh sát biển mở rộng phạm vi tìm kiếm thuyền viên mất tích còn lại tại cửa biển Định An và một số tỉnh lân cận như Tiền Giang, Bến Tre… 

Lực lượng cứu hộ cứu nạn cũng huy động ngư dân địa phương tham gia tìm kiếm, cung cấp thông tin liên quan.

Theo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, để phục vụ điều tra, công tác trục vớt, kéo tàu Hoàng Phúc 18 về khu vực neo đậu đang được tiến hành khẩn trương. Cơ quan chức năng đã áp dụng các biện pháp ngăn chặn dầu của tàu Hoàng Phúc 18 loang ra biển, ảnh hưởng môi trường.

Thuyền viên thoát chết kể lại 15 giờ chiến đấu với tử thần

Được cứu sống một cách diệu kỳ sau sự cố chìm tàu Hoàng Phúc 18, thuyền viên Nguyễn Trung Tường (quê Hà Tĩnh) tâm sự: “Cuộc đời đáng sống biết bao!”.

Tùng Lâm

Bạn có thể quan tâm