Vụ việc được phát hiện vào sáng 17/1 trên kênh Ông Đành, phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh bình Dương.
Người dân tập trung xem công an khám nghiệm thi thể bé trai. |
Theo đó, sáng 17/1, các công nhân vệ sinh đang chèo xuồng trên kênh Ông Đành vớt rác thì phát hiện một thùng giấy dán băng keo trôi lềnh bềnh nên tiếp cận và đưa lên xuồng. Khi vừa mở thùng, các nhân viên vệ sinh hốt hoảng vì bên trong chứa thi thể của một bé trai vẫn còn dây rốn.
Các công nhân cho biết, ngoài một số vật dụng như khăn bông, tả lót thì thi thể bé trai này còn mặc áo của bệnh viện Phụ sản - nhi Bình Dương. Sau đó, sự việc được báo lên cơ quan công an.
Cùng ngày, cơ quan công an và bệnh viện Phụ sản - nhi Bình Dương đã có buổi làm việc để tìm nguyên nhân vụ việc. Theo bệnh viện, một nữ sinh viên đại học trên địa bàn có thai ngoài ý muốn. Khi thai nhi được 4 tháng thì quyết định đi phá vì sợ nhà trường đuổi học.
Sau khi được bệnh viện tiến hành phá thai, thi thể thai nhi bàn giao lại cho nữ sinh viên và bạn trai đem về chôn cất. Tuy nhiên, trên đường về nhà, nữ sinh viên này cùng bạn trai đã vứt xuống kênh.
Bé trai chết dưới ao bèo do tự ngã
1
Kết quả khám nghiệm tử thi cháu Huy cho thấy, cơ thể bé trai không có dấu hiệu bị sát hại mà do cháu đi chơi ngã xuống ao, rồi chết đuối.
Nghĩa trang 13 hài nhi không được làm người
4 1
Bãi rác Đá Mài (Hồng Thái, Tân Cương nằm cách TP.Thái Nguyên chừng 12km không chỉ là nơi tập kết xử lý rác thải, mà nơi đây còn có một nghĩa trang nhỏ, nơi an nghỉ của 13 hài nhi xấu số.
Rơi từ sân thượng chung cư, bé trai tử vong
13
Một bé trai khi đến chung cư của bạn học chơi, không may bị trượt chân, rơi từ sân thượng xuống đất tử vong tại chỗ.