Khoảng 6h ngày 21/12, trong lúc tới chùa Tượng Sơn, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đi lễ ngày rằm, bà Lê Thị Hoài (48 tuổi, trú xã Sơn Trà) phát hiện chiếc túi màu đen đặt trước cổng nên đưa vào bên trong. Vì tò mò, bà gọi sư cô và một số người dân đến mở ra thì thấy thi thể bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bên trong.
![]() |
Cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi. Ảnh: D. Hoàng. |
Ông Phan Văn Chương, Trưởng công an xã Sơn Giang, xác nhận vụ việc và cho biết công an xã cùng Công an huyện Hương Sơn đã tiến hành khám nghiệm tử thi. Trưa cùng ngày, thi thể nạn nhân được bàn giao cho nhà chùa hỏa táng.
"Thi thể bé gái nặng khoảng 2,5 kg, còn nguyên dây rốn, cạnh chiếc túi có một ít gạo và muối trắng cùng quần áo trẻ em. Công an đang truy tìm người đầu tiên đưa thi thể bé gái tới đặt ở cổng chùa", ông Chương nói.
![]() |
Chùa Tượng Sơn ở xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh, vòng đỏ). Ảnh: Google Maps |
Phát hiện thi thể úp mặt vào thau nước
Nhiều ngày không thấy hàng xóm sang chơi, chị Huệ vào nhà Linh thì phát hiện người này tử vong. Thi thể nạn nhân nằm úp mặt vào thau nước và đang phân hủy.
Thi thể người đang ông đang phân hủy trong bụi rậm ở Sài Gòn
Thi thể nam giới đang trong giai đoạn phân hủy được người dân tìm thấy tại một bãi đất có nhiều cây cối rậm rạp ở TP.HCM.
Thi thể người phụ nữ nằm giữa cao tốc lúc sáng sớm
1
Thi thể người phụ nữ không còn nguyên vẹn được phát hiện trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang lúc sáng sớm. Sau khi va chạm với một ôtô, nạn nhân ngã ra đường và bị xe chèn qua.