Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Thi thể 2 nữ sinh tử vong ở Hưng Yên có chất ma túy

Cảnh sát xác định trong máu của 2 nữ sinh tử vong ở Hưng Yên tìm thấy chất ma túy và có nồng độ vượt ngưỡng cho phép. Công an kết luận họ chết do tai nạn giao thông.

Ngày 20/7, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân khiến 2 nạn nhân tử vong gần chân cầu vượt Từ Hồ bắc qua cao tốc 5B (thuộc huyện Yên Mỹ), xảy ra một tháng trước.

Theo cảnh sát, hôm 19/6, vụ tai nạn xảy ra tại cầu Yên Phú (xã Hoàn Mục, Yên Mỹ) khiến Thảo (14 tuổi) và Hạnh (12 tuổi) tử vong.

Từ chứng cứ thu thập, kết quả khám nghiệm pháp y và trích xuất camera giám sát, công an tỉnh xác định đây là vụ tai nạn giao thông.

Hai nu sinh tu vong o Hung Yen anh 1
Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh: CTV.

Về nguyên nhân, cơ quan điều tra làm rõ, tối 19/6, khoảng 20 người trong đó có Thảo và Hạnh đến dự sinh nhật bạn ở xã Hoàn Long (cùng huyện). Hai nạn nhân và nhóm bạn đã sử dụng bia, rượu tại quán karaoke trên địa bàn.

Khuya hôm đó, 2 nữ sinh chở nhau trên xe máy để đi lấy xe đạp điện. Đến khu vực cầu Yên Phú, họ gặp tai nạn giao thông. Theo kết quả khám nghiệm, các nạn nhân văng ra, va đập vào dải tôn hộ lan rồi ngã xuống đường.

Sau đó xe máy tiếp tục di chuyển tự do và va chạm vào thành cầu làm rơi đèn pha rồi đổ nghiêng, dựa vào thành cầu.

Hai nu sinh tu vong o Hung Yen anh 2
Chiếc xe máy gặp nạn. Ảnh: CTV.

Kết quả điều tra xác định 2 nữ sinh tử vong do đa chấn thương, mất máu cấp. Ngoài ra, trong máu các nạn nhân có chất ma túy và có nồng độ cồn vượt ngưỡng cho phép, không có chất độc.

Cơ quan điều tra kết luận, sự cố xảy ra do người điều khiển vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ gây ra. Do đó, cảnh sát đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Người thân 2 nữ sinh tử vong mang quan tài đến trụ sở công an

Cho rằng 2 nữ sinh tử vong có nhiều uẩn khúc, người thân đã mang quan tài đến trước trụ sở Công an huyện Yên Mỹ (Hưng Yên), tụ tập từ chiều đến đêm.



Hoàng Lam

Bạn có thể quan tâm