Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Thế giới coi chừng, Ronaldo đã 'cưa sừng làm nghé' thành công

Không nghi ngờ gì nữa, ở độ tuổi những người khác nghĩ đến chuyện nghỉ hưu, Ronaldo hồi xuân mạnh mẽ, trở lại là chàng trai 18 tuổi, tràn đầy sinh lực và khát khao chiến thắng.

Có gì đó khác lạ đang xảy ra với Ronaldo. CR7 dường như đang cố làm cho mình trẻ lại, với lọn tóc vàng hoe, được uốn xoăn và đánh rối, rủ xuống trán, gợi nhớ những năm 2003, khoảng thời gian anh còn là cậu bé 18 tuổi mới đến MU.

Highlight 3D Real 3-0 Atletico Ba bàn thắng của Ronaldo nhấn chìm Atletico xuống vũng bùn, đồng thời giúp Real đặt một chân vào chung kết Champions League.

Và khi ghi bàn thắng thứ 2, sau màn ăn mừng cùng các đồng đội, Ronaldo bỗng rẽ sang đường pitch. Anh ngồi lên tấm bảng quảng cáo, khoanh tay và nở nụ cười hồn nhiên, cùng đôi mắt ngước nhìn về phía trước. Bạn khó có thể nói, đó là “một ông già” 32 tuổi.

Quả thực, Ronaldo đang hồi xuân mạnh mẽ, trở lại là chàng trai 18 tuổi, tràn đầy sinh lực và khát khao chiến thắng. Trước Atletico, Real tạo ra vô số cơ hội nhưng tất cả đều biết, chỉ CR7 sẽ ghi bàn.

Ronaldo hoi xuan de de doa the gioi anh 1
Ronaldo và cách ăn mừng đặc biệt trong đêm nhấn chìm Atletico.

Không phải 1, mà tới 3 lần. Đội bóng nổi tiếng với hàng thủ chặt chẽ và có tổ chức nhất châu Âu, bao gồm siêu hậu vệ Diego Godin cùng thủ môn xuất sắc Jan Oblak, đã bị tàn phá. Giấc mơ về trận chung kết thứ 3 đã bị bóp nghẹt bởi một cái tên: Ronaldo.   

Trong quá khứ, các cầu thủ tấn công, về giai đoạn cuối sự nghiệp, đều tìm cho mình nơi ẩn náu an toàn dưới hàng tiền vệ hoặc sâu hơn nữa. Như đã thấy, Glenn Hoddle từ “số 10” trở thành hậu vệ quét, Ryan Giggs chuyển vào trung tâm hay Wayne Rooney, Dion Dublin sắm vai tiền vệ hoặc hậu vệ.

Còn Ronaldo, anh dấn thân vào thử thách mới: tiền đạo cắm. Thay vì lang thang ở vùng ngoại vi, anh là nỗi đe dọa trực tiếp trong khung thành. Và không chỉ làm tốt, cần phải thừa nhận, hiếm ai tốt hơn CR7 ở vai trò này.

Ronaldo hoi xuan de de doa the gioi anh 2
Ronaldo chỉ chạm bóng 50 lần, bao gồm 3 lần trong vòng cấm và tung ra 3 cú dứt điểm trúng đích. Cả 3 lần đều trở thành bàn thắng.  

Giữa vòng vây các hậu vệ Atletico, anh vươn mình cao nhất, đánh đầu mở tỷ số. Trong cái lắc đầu chán nản của Griezmann và Fernando Torres, hai tiền đạo của Rojiblancos, anh tung cú dứt điểm trái phá tung lưới Oblak. Cuối cùng, đi bóng từ cánh phải rồi di chuyển vào trung lộ, chọn vị trí hoàn hảo để nhận đường trả lại từ Lucas Vazquez và điềm tĩnh hoàn thành cú hat-trick.

Đúng là ở tuổi 32, Ronaldo không còn được như xưa. Anh bắt đầu chậm hơn và cũng ghi bàn ít hơn. 41 trận đã chơi ở mọi đấu trường mùa này, CR7 chỉ có 35 bàn thắng. Mùa trước, anh ghi 51 bàn sau 48 trận. Mùa trước nữa là 61 với 54 trận.

Tuy nhiên, vào lúc này, Ronaldo lại đập tan những lời cáo buộc, rằng anh chỉ là “ngôi sao của trận đấu nhỏ”. 5 bàn thắng vào lưới Bayern và bây giờ là hat-trick hủy diệt Atletico, CR7 là tâm điểm của những đêm trọng đại. Càng ngày anh càng khiến công việc của cánh nhà báo trở nên khó khăn, khi những mỹ từ để ca ngợi dần cạn kiệt và nhàm chán.

Ronaldo hoi xuan de de doa the gioi anh 3
Ronaldo lại đập tan luận điệu, cho rằng anh chỉ là “ngôi sao của trận đấu nhỏ”.

 

Đêm thứ Ba, Ronaldo còn cho thấy sự trẻ trung về mặt tinh thần. Nếu như hồi đầu năm, siêu sao người Bồ giận dữ chửi lại các CĐV vì thái độ thù địch của họ thì hiện tại, anh đáp trả họ theo cách khác.

11 năm trước, Ronaldo cũng nằm trong cơn bão chỉ trích, sau sự cố với Rooney ở World Cup 2006. Thay vì vặc lại, anh làm theo chỉ dẫn của Sir Alex, rằng “hãy khiến họ im lặng bằng tài năng và bản lĩnh của mình, đồng thời cho họ thấy cậu có thể làm được gì”. CR7 đã làm như vậy, để rồi chơi một mùa giải bùng nổ, sau đó trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của PFA.

Trước Atletico, cũng giống như hai lượt trận gặp Bayern, CĐV Real - những gã vô lý bậc nhất thế giới - tiếp tục réo chửi và lăng mạ Ronaldo. Họ đã phải im bặt sau màn trình diễn siêu việt của anh. “Tôi chỉ làm tốt việc của mình để họ thôi la ó”, CR7 nói.

Chắc chắn rồi, thật điên rồ nếu tiếp tục la ó Ronaldo - người đang trở lại của thời thanh niên sôi nổi, hồn nhiên và không ngừng theo đuổi sự hoàn hảo.

Cận cảnh màn ăn mừng như vị vua của Ronaldo Trước sự chứng kiến của gần 78.000 khán giả có mặt trên khán đài sân Bernabeu, Cristiano Ronaldo ngồi khoanh tay ăn mừng như một vị vua sau khi giúp Real đánh bại Atletico.

Không chỉ củng cố vị trí dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Champions League với 103 bàn thắng, Ronaldo còn bỏ xa Lionel Messi ở số bàn ghi được tại vòng knock-out. Anh hiện có 52 bàn (bao gồm 13 ở bán kết), nhiều hơn 15 so với M10.   

Tỏa sáng rực rỡ, Ronaldo vẫn khiêm tốn ngợi ca đồng đội

Siêu sao người Bồ Đào Nha đã thể hiện tinh thần đồng đội dù mới ghi hat-trick giúp đội nhà vượt qua Atletico Madrid.

Thanh Đình

Ảnh: Getty Images

Bạn có thể quan tâm