Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Thế giới chia đôi sau trận cầu Hà Lan - Mexico

Đối lập với hình ảnh vỡ òa trong men say chiến thắng của thầy trò HLV Van Gaal là nỗi buồn sâu thẳm bao trùm lên các cầu thủ Mexico sau trận đấu kịch tính thuộc vòng 1/8 World Cup.

 

Khi tất cả đều nghĩ các cầu thủ Hà Lan sẽ phải xách va ly về nước sau vòng 1/8 thì Sneijder và Huntelaar thay nhau tỏa sáng giúp cơn lốc cam thắng ngược Mexico trong 4 phút thần thánh ở cuối trận (89 và 90+3).
Hình ảnh "thợ săn" Huntelaar tung người song phi vào cột cờ góc sau khi ấn định tỷ số 2-1 cho Hà Lan, khiến người ta liên tưởng tới hình ảnh cơn lốc cam cuốn phăng mọi thứ trên đường đi của nó.
Niềm vui của trợ lý HLV Patrick Kluivert sau khi các học trò của ông tạo ra một cuộc lội ngược dòng đầy kịch tính.
Ron Vlaar đã đánh thức Dirk Kuyt khi cựu cầu thủ Liverpool vẫn còn chưa tin là chiến thắng đã đến với mình.
Khi Kuyt bừng tỉnh cũng là lúc anh quên mất rằng mọi con mắt đang hướng tới hành động ăn mừng bàn thắng có phần nhạy cảm giữa anh và Vlaar.
Robben không ghi bàn cũng chẳng kiến tạo, nhưng anh vẫn là người hùng của trận đấu khi đem lại quả penalty cho Hà Lan ở phút bù giờ thứ 3 của trận đấu.
HLV Louis Van Gaal chia vui cùng cậu học trò ưu tú nhất trong đội tuyển Hà Lan.
Đối lập với hình ảnh lễ hội của các cầu thủ Hà Lan là nỗi thất vọng cùng cực bao trùm lên dàn sao của Mexico. Chicharito đổ gục sau tiếng còi mãn cuộc của trọng tài.
Các cầu thủ khác vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. 89% chiến thắng nằm trong tay El Tri nhưng họ lại để vuột mất một cách đáng tiếc.
Thủ môn Ochoa chơi rất xuất sắc nhưng anh vẫn không thể giúp đội nhà đứng vững trước cơn lốc cam quá mạnh.
Chủ nhân của bàn mở tỷ số, Giovani dos Santos và Francisco Javier Rodriguez đang động viên nhau vượt qua nỗi đau.
Có lẽ sẽ còn rất lâu nữa các cầu thủ Mexico mới quên được thất bại này.

Tiểu Minh

Ảnh: Getty Images

Bạn có thể quan tâm