Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Thầy cô, bạn bè thương tiếc thiếu nữ uống thuốc độc tự tử

Hiền lành, chăm chỉ và học giỏi nên Hằng được các bạn bầu làm lớp trưởng. Việc nữ sinh 15 tuổi tự tử vì người yêu tung clip "nóng" lên mạng khiến cả trường bàng hoàng.

Cái chết tức tưởi của nữ sinh Hằng (15 tuổi, ngụ xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) khiến nhiều người ngậm ngùi, đau xót. Biết tin em mất, nhiều thầy cô trong trường, cùng các bạn chung lớp đã đến viếng, chia buồn cùng gia đình. 

Ngồi ở góc nhà nhìn di ảnh của học trò vắn số, thầy Trương Ngọc Tân, trường THCS Lê Quý Đôn (huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) không nói thành lời. Lâu lâu, thầy đưa ống tay áo lau dòng nước mắt đang lăn trên má. 

"Hằng là học sinh ngoan, chăm và là lớp trưởng gương mẫu. Sự ra đi của em khiến thầy cô trong trường bàng hoàng. Học kỳ 1 năm 2014-2015, học lực của Hằng có vẻ giảm sút nhưng sau đó em đã tự điều chỉnh và đạt kết quả cao vào học kỳ 2", người thầy cho biết.

Nữ sinh tự tử sau khi bị tung clip 'nóng' lên mạng

Xảy ra mâu thuẫn, Lộc được cho là người đã tung clip ân ái của mình với bạn gái 15 tuổi lên mạng. Nữ sinh sau đó tìm đến cái chết

Hằng chụp hình cùng bạn trai Phạm Tấn Lộc. Ảnh gia đình cung cấp.

Có mặt tại đám tang, nhiều học sinh không cầm được nước mắt. Những gương mặt ngây thơ, chưa trải qua sóng gió cuộc đời buồn rầu, tay vịn vào quan tài của người bạn thân. 

Hoàng Thị Uyển Nhi, bạn học cùng cấp 2 thổ lộ, Hằng hiền lành, hòa đồng và hay giúp đỡ người khác. Trong học tập, nữ sinh là người có ý chí cao nên năm vừa qua, Hằng được thầy cô, bạn bè tín nhiệm, bầu làm lớp trưởng. 

"Bạn ấy học đều các môn, thường xuyên phát biểu, xây dựng bài nên ai cũng mến phục. Hằng là cán bộ lớp gương mẫu. Nhờ bạn mà lớp đạt thành tích cao trong thi đua", Nhi cho hay.

Hiếu, bạn cùng xã với nữ sinh kể, trước khi xảy ra vụ việc, Hằng có chia sẻ tâm sự buồn và muốn chấm dứt tình cảm với bạn trai để chuyên tâm học hành. Hằng chủ động nói lời chia tay nhiều lần nhưng anh ta không chịu. Suốt nhiều tuần, người đó gọi điện, nhắn tin, tìm gặp để gây gổ.

Hiếu cho biết thêm, Hằng và Phạm Tấn Lộc (22 tuổi, ngụ xã Xuân Tây, Cẩm Mỹ) quen biết và yêu nhau từ năm 2014. Thời điểm nữ sinh đang học lớp 9, Lộc chủ động liên lạc và hẹn hò.

"Nhiều lần nhóm tổ chức đi chơi, bạn ấy cũng rủ anh Lộc tham gia. Người yêu của Hằng rất hung hăng, ích kỷ nên các bạn trong nhóm không thích và khuyên lớp trưởng nên chia tay. Lộc chưa có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên chơi với nhóm thanh niên xấu trong xã", một bạn thân của nạn nhân cho biết.

Lo sợ học lực giảm sút và không muốn làm bố mẹ buồn, nữ sinh 15 tuổi dứt khoát chấm dứt với bạn trai. Biết không thể níu kéo, Lộc nhiều lần đe dọa hành hung Hằng và phát tán clip cảnh ân ái của hai người.

Trưa 17/6, anh ta cùng 2 thanh niên tìm đến nhà người yêu để "nói chuyện”. Tại đây, khi nghe bạn gái nói chia tay, Lộc vung tay tát nhiều lần vào mặt thiếu nữ và dọa giết.

Gia đình làm đám tang cho nữ sinh. Ảnh: Ngọc An.

Bố Hằng kể: "Chiều hôm đó, Lộc mang dao đuổi chém anh trai Hằng nhưng bất thành. Tôi sợ nó hành hung con nên đã báo công an xã can thiệp". Sau khi gây hấn với nữ sinh và người thân cô bé, Lộc bỏ về nhà rồi tung clip "nóng" giữa 2 người lên trang Facebook cá nhân.

Người nhà nữ sinh xấu số cho hay, khi biết Lộc tung clip lên mạng, Hằng đã suy sụp rồi đi đến quyết định dại dột. Cô vòng ra sau nhà, lấy chai thuốc trừ sâu loại 500 ml uống, tự tử. Thiếu nữ lập tức được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng bất thành.

Lời trăng trối của thiếu nữ bị tung clip 'nóng' lên mạng

Bị bạn trai tung clip "nóng" lên mạng, nữ sinh ở Đồng Nai ra sau nhà uống thuốc độc tự tử. Em ghi âm lời trăng trối "bố mẹ hãy chôn con gần nhà" trước khi qua đời.

Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Ngọc An

Bạn có thể quan tâm