Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Thất bại trên chấm phạt đền, U19 Việt Nam trắng tay

U19 Việt Nam đã không thể bảo vệ thành công tấm HCĐ khi thúc thủ 7-8 trước Hàn Quốc sau loạt đá luân lưu. Ở trận chung kết, U19 Australia đã thắng Thái Lan 1-0 để đăng quang ngôi vô địch.

Thất bại trên chấm phạt đền, U19 Việt Nam trắng tay

U19 Việt Nam đã không thể bảo vệ thành công tấm HCĐ khi thúc thủ 7-8 trước Hàn Quốc sau loạt đá luân lưu. Ở trận chung kết, U19 Australia đã thắng Thái Lan 1-0 để đăng quang ngôi vô địch.

Xác định đây là trận đấu cuối cùng của giải đấu, thế nên cả hai đội đều nhập cuộc với tâm lý rất thoải mái. Cả hai đều chơi hòa nhã và sẵn sàng “ăn miếng trả miếng” ngay khi trận đấu bắt đầu.

Thất bại trên chấm phạt đền, U19 Việt Nam trắng tay

U19 Việt Nam trắng tay trên sân nhà

Thế trận cởi mở như vậy là điều Hàn Quốc mong đợi khi xét về thực lực, họ vẫn là đội bóng có chất lượng hơn. Vì thế, trong khi những tình huống tấn công của Việt Nam tỏ ra đơn điệu, thì đội bóng đến từ xứ sở Kim Chi luôn thể hiện sự nguy hiểm trong những pha lên bóng. Cơ hội đáng kể nhất của đội khách là cú đánh đầu của Joo sung, đưa bóng đi thẳng vào khung thành. Nhưng một trung vệ áo đỏ kịp thời cứu bóng ngay trên vạch vôi.

Những tình huống uy hiếp khung thành liên tiếp của Hàn Quốc đã khiến cho hàng phòng ngự Việt Nam gặp nhiều khó khăn và tỏ ra khá rối trong các pha cản phá. Phút thứ 18, từ một đường chuyền bóng rất đơn giản từ biên vào, hậu vệ Thái Sơn đã vụng về đỡ bóng đi thẳng vào lưới thủ môn Bửu Ngọc mang lại lợi thế cho Hàn Quốc.

Ở trận đấu này, HLV Triệu Quang Hà tiếp tục có những điều chỉnh trên hàng công khi để Đình Bảo đá dự bị, còn cặp tiền đạo là Văn Thạnh – Hữu Khôi. Như vậy, trong 4 trận đấu tại giải năm nay mỗi trận đấu Quang Hà đều sử dụng một cặp tiền đạo khác nhau với mục đích thử nghiệm. Đó cũng là điều dễ hiểu vì sao hàng công của Việt Nam chỉ thi đấu khởi sắc ở hiệp hai khi mà các cầu thủ đã tìm được tiếng nói chung. Và trận đấu này cũng là một kịch bản tương tự.

Thất bại trên chấm phạt đền, U19 Việt Nam trắng tay

Trận đấu diễn ra khá hấp dẫn

Đình Bảo được tung vào sân khiến những pha tấn công của Việt Nam trở nên uyển chuyển hơn với bộ ba Quốc phương – Đình Bảo – Văn Thạnh. U19 Việt Nam thực hiện nhiều hơn những pha chuyền ban ngắn và đánh thẳng vào trung lộ người Hàn. Có tới hai tình huống từ bài tấn công như thế đã tạo ra cơ hội cho Hoàng Thịnh và Văn thạnh dứt điểm ở cự ly gần. Nhưng cả hai cầu thủ này đều xử lý không tốt ở tình huống cuối cùng.

Phải đến phút thứ 52 của trận đấu, đội trưởng Hoàng Thịnh mới có bàn thắng cho U19 Việt Nam, đưa trận đấu về thế cân bằng. Những phút tiếp theo, HLV Triệu Quang Hà chủ động cho các cầu thủ chơi chậm và chắc bên phần sân nhà khiến những nổ lực tấn công của Hàn Quốc bất thành, đưa hai đội đến chấm phạt đền để giải quyết trận đấu.

Ở loạt luân lưu, phải đến cú sút thứ bảy thì trận đấu mới được định đoạt. Hàn Quốc hoàn thành tốt tất cả bảy quả đá phạt. Trong khi đó, cú dứt điểm đưa bóng chạm xà ngang đáng tiếc của Thái Quang đã khiến Việt Nam chấp nhận thất bại chung cuộc 7-8.

Thất bại trên chấm phạt đền, U19 Việt Nam trắng tay

Hàn Quốc nhỉnh hơn đôi chút so với đội chủ nhà

Như vậy, tại giải đấu này thầy trò Triệu Quang Hà đã trắng tay. Tuy nhiên quan trọng hơn vị HLV gốc Thanh Hóa đã có được những sự thử nghiệm bổ ích trước thềm giải U19 Châu Á, nhất là khi chúng ta có được thêm tám cầu thủ trụ cột bổ sung tại đợt tập trung sắp tới.

Ở trận tranh ngôi vô địch giữa U19 Australia và U19 Thái Lan, bàn thắng quyết định của Eli Babalj là vừa đủ để Cúp Vàng U19 Đông Nam Á thuộc về xứ sở Chuột túi. Giống như Việt Nam, đội bóng đất nước Chùa vàng đã không thể bảo vệ thành công thành tích ở giải đấu năm trước.

Thiên Vũ

Ảnh: Nguyễn Việt

Ảnh: Nguyễn Việt

Bạn có thể quan tâm