Theo tờ Lianhe Wanbao của Singapore, nạn nhân tên Nguyễn Ngọc Duy, 23 tuổi, có thể đã ngã từ căn phòng ở tầng 15 khách sạn và va vào lan can ở tầng 5 khiến phần đầu bị đứt lìa khỏi cổ, rơi xuống tầng dưới.
Một thanh niên người Việt khác là Vũ Trường An, 21 tuổi, trên đầu có vết cắt, được đưa đến bệnh viện Tan Tock Seng trong tình trạng tỉnh táo. Sự việc xảy ra tại khách sạn Boss ở khu Jalan Sultan rạng sáng 29/3.
Nhật báo tiếng Trung nói Duy và An đã tranh cãi lớn tiếng nhưng không biết họ tranh cãi vấn đề gì. Sau khi Duy ngã, An được cho là đã nhanh chóng xuống tầng một bằng thang máy để yêu cầu nhân viên khách sạn trợ giúp.
![]() |
Thanh niên Việt rơi từ tầng 15 của khách sạn. Ảnh: Lianhe Wanbao. |
Theo Strait Times, nhân viên khách sạn gọi cho cảnh sát vào khoảng 2h30. Đội ngũ cấp cứu tuyên bố Duy tử vong tại hiện trường vào lúc 3h31. Cảnh sát đang điều tra vụ việc theo hướng cái chết bất thường.
Lianhe Wanbao cho hay Duy đang ở Singapore theo diện thăm viếng ngắn hạn và được cho là sẽ trở về Việt Nam vào cuối tháng 3. Căn phòng nơi xảy ra vụ việc được An đặt và An đã gọi 5 người bạn của mình đến, bao gồm Duy.
Hai người Việt bị phạt tù ở Singapore vì buôn lậu chim quý
Cơ quan chức năng Singapore tìm thấy 12 con chim họa mi thuộc diện nguy cấp bị cho vào túi nhựa kín và giấu trong vali hành lý của hai người đàn ông Việt Nam.
Thanh niên gốc Việt đột nhập Nhà Trắng có thể bị tù 10 năm
Jonathan Tuan-Anh Tran, người bị mật vụ Mỹ bắt sau khi trèo tường vào Nhà Trắng cuối tuần này, có thể phải chịu án 10 năm tù nếu bị kết tội.
Cụ già 70 tuổi gốc Việt chạy marathon ở 7 lục địa trong 7 ngày
Mỗi ngày bà Chau Smith thức dậy và chạy 42 km, sau đó lên máy bay để đến địa điểm tiếp theo lặp lại "quy trình".