Vào khoảng 6h ngày 5/11, tại nhà số 837 Trần Xuân Soạn (phường Tân Hưng, quận 7, TP HCM) nhiều người phát hiện thanh niên ngồi vắt vẻo trên cửa sổ la hét.
Nghi thanh niên đang ngáo đá, người dân đã gọi báo cảnh sát. Nhà chức trách điều 2 xe thang cùng cảnh sát cứu hộ cứu nạn tới hiện trường vận động anh này trèo xuống.
Thanh niên ngồi trên tấm chắn cửa sổ cao 20 m la hét. Ảnh: Khánh Trung. |
Sau 2 giờ thuyết phục không thành công, đến 8h20 cùng ngày, cảnh sát phải dùng biện pháp cưỡng chế, khống chế đưa thanh niên xuống.
Cảnh sát nghi nhiều khả năng thanh niên này vào khách sạn gần đó rồi leo lên tầng thượng băng qua nhà trẻ, leo qua nhà người dân và nhảy xuống tấm đan cách mặt đất khoảng 20 m.
Được đưa về trụ sở công an nhiều giờ, nhưng thanh niên vẫn chưa tỉnh để nhà chức trách lấy lời khai.
Nam thanh niên nghi ngáo đá dọa đốt xe taxi
Thấy xe taxi đang dừng đèn đỏ, nam thanh niên cầm vỏ chai đầy máu nhanh tay mở cửa chui vào trong, yêu cầu tài xế chở về gặp mẹ.
Nam thanh niên ngáo đá cầm dao truy sát anh rể
1 1
Đang trong cơn ảo giác vì ngáo đá, tưởng anh rể cầm súng bắn mình, Phạm Thế Huỳnh (Hải Phòng) liền cầm dao phay truy sát anh này.
30 cảnh sát bao vây 9X ngáo đá đoạt mạng bác ruột
1 2
Sau khi vung dao đoạt mạng bác ruột, Tiệp cầm hung khí cố thủ trong nhà và uy hiếp lực lượng chức năng. Lúc bị bắt, anh ta nói lý do chém người thân vì nghĩ họ là "con ma".