Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Thành Milan trọn niềm vui chiến thắng

Tân HLV Ranieri tạm đưa Inter thoát khỏi khủng hoảng với thắng lợi 3-1 trước Bologna. Trong khi đó, nhà ĐKVĐ AC Milan cũng tìm được chiến thắng đầu tiên khi nhẹ nhàng vượt qua Cesena 1-0 trên sân nhà.

Thành Milan trọn niềm vui chiến thắng

Tân HLV Ranieri tạm đưa Inter thoát khỏi khủng hoảng với thắng lợi 3-1 trước Bologna. Trong khi đó, nhà ĐKVĐ AC Milan cũng tìm được chiến thắng đầu tiên khi nhẹ nhàng vượt qua Cesena 1-0 trên sân nhà.

Inter bước vào mùa giải mới với rất nhiều kỳ vọng, việc đưa về sân Giuseppe Meazza Diego Forlan cùng với giữ chân thành công nhạc trưởng Sneijder đã cho thấy tham vọng của Nezarruzzi là không hề nhỏ. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện, nửa xanh thành Milan chỉ mang lại cho người hâm mộ sự thất vọng khi để thua 3/4 trận đầu tiên.

Bologna 1 - 3 Inter Milan

Dù có trong tay những cầu thủ chất lượng nhưng HLV Gasperini lại khá lúng túng trong việc lựa chọn đội hình tối ưu. Những thử nghiệm mang tính mạo hiểm của cựu HLV Genoa đều mang lại sự thất bại. Đã có lúc ông áp dụng sơ đồ 4-3-3 để tận dụng cả 3 tiền đạo xuất sắc Milito, Pazzini và Forlan, cũng đã có lúc Gasperini bay bổng với chỉ 3 hậu vệ (3-4-3 trong trận thua muối mặt Novara) nhưng cuối cùng tất cả đều không thành công và Gasperini phải ra đi là điều đã được dự đoán từ trước.

Do thời gian cấp bách nên chủ tịch Morati đã đưa ra sự lựa chọn an toàn khi đặt niềm tin vào Ranieri, người đã quá hiểu bóng đá Ý khi đã từng dẫn dắt Parma hay mới đây đã đưa Roma vượt qua khủng hoảng. Và với những gì Ranieri làm được dù chỉ sau 1 trận đấu, các tifosi của Inter đã thấy một luồng sinh khí mới trong lối chơi của đội bóng con cưng.

Xuất phát với đội hình 4-4-2 quen thuộc, Inter đã có được sự chắc chắn cần thiết ở tuyến giữa. Bản lĩnh thi đấu cùng kinh nghiệm trận mạc của Zanetti và Cambiasso đã tạo ra cho Inter thế trận hoàn toàn lấn lướt trước đội chủ nhà. Trước khi Pazzini khi bàn mở tỷ số ở phút 39 từ cú sút căng và hiểm hóc bên ngoài vòng cấm, Inter đã có rất nhiều tình huống uy hiếp khung thành đội chủ nhà mà đáng chú ý nhất là cú đá dội cột dọc của Forlan.

Bologna chỉ thực sự chơi tốt trong những phút đầu tiên và cơ hội duy nhất họ có được trong hiệp 1 là tình huống thoát xuống và đối mặt với Julio Cesar của Di Vaio nhưng đáng tiếc pha dứt điểm lại cao hơn xà ngang. Bước sang hiệp 2, Inter vẫn thi đấu chủ động hơn trong những phút đầu tiên và Forlan cùng Pazzini vẫn là những mối nguy hiểm thường trực cho cầu môn Gillet.

Thành Milan trọn niềm vui chiến thắng

Các cầu thủ Inter hồi sinh dưới triều đại mới

Dù thi đấu không thực sự thuyết phục nhung Bologna đã bất ngờ có được bàn thắng quân bình tỷ số ở phút 66. Từ tình huống lộn xộn trong khu cấm địa, trọng tài chính cho rằng Samuel đã phạm lỗi với Portanova, Bologna được hưởng phạt đền trong sự phản đối quyết liệt của Inter. Trên chấm 11m, Diamanti đã lạnh lùng hạ gục Cesar bằng cú sút chìm vào góc trái khung thành.

Bị quân bình tỷ số khi thời gian còn không nhiều, rất nhiều người đã hoài nghi về Inter nhưng Ranieri đã cho thấy sự khác biệt giữa ông và người tiền nhiệm. Inter không những mất tinh thần mà ngược lại họ còn thi đấu với quyết tâm cao hơn. Phút 81, từ pha phối hợp trung lộ, Milito thoát xuống rất nhanh buộc hậu vệ Bologna phải cản phá trái phép trong vòng cấm. Đến lượt đội khách được hưởng phạt đền và cũng giống như Diamanti, Milito không mắc phải sai lầm nào.

Cởi được gánh nặng tâm lý, Inter thi đấu vô cùng thoải mái trong những phút còn lại và họ đã có thêm 1 bàn thắng nữa với pha lập công của trung vệ Lucio phút 87. Như vậy, Inter Milan đã chấm dứt chuỗi 4 trận không thắng và dường như chủ tịch Morati đã chọn đúng người để đưa đội bóng của ông vượt khó.

Đội hình ra sân:

Bologna: Gillet (Agliardi 70); Casarini, Portanova, Antonsson, Morleo; Perez, Mudingayi, Konè; Ramirez (Krhin 78), Diamanti; Di Vaio (Acquafresca 64)

Inter: Julio Cesar; Nagatomo, Lucio, Samuel, Chivu; Coutinho (Jonathan 55), Zanetti, Cambiasso, Obi (Muntari 64); Pazzini, Forlan (Milito 74)

Bàn thắng: Diamanti 66’pen - Pazzini 38’, Milito 81’pen, Lucio 86’

Thẻ đỏ: Morleo 80’

Thành Milan trọn niềm vui chiến thắng

Seedorf mang lại chiến thắng đầu tiên cho nhà ĐKVĐ

Ở trận đấu diễn ra sau đó vài giờ, nửa đỏ thành Milan cũng được nếm trải hương vị chiến thắng đầu tay khi nhẹ nhàng đánh bại đội cuối bảng Cesena trên sân nhà.

Cũng giống với người hàng xóm, AC Milan đang phải chịu rất nhiều áp lực khi không có được khởi đầu thuận lợi trong mùa giải mới. Đã 4 trận đấu trôi qua (3 Seria A và 1 Champions League) nhưng Rossoneri vẫn chưa có được chiến thắng nào, chính vì vậy, giành 3 điểm trước Cesena là nhiệm vụ bắt buộc với thày trò Allegri.

Ngay phút thứ 5, đội chủ nhà đã có điều họ cần đó là bàn thắng mở tỷ sổ. Từ pha phối hợp đá phạt góc nhanh với đồng đội, lão tướng Seedorf bất ngờ dứt điểm ngay từ biên trái, bóng đi cuộn vào góc xa khung thành trước sự bất lực của thủ thành Ravaglia. Áp lực tâm lý được giải tỏa từ rất sớm, Milan đã thi đấu dồn ép đối phương trong suốt quãng thời gian còn lại nhưng không thể ghi thêm bàn thắng.

AC Milan 1 - 0 Cesena

Chiến thắng trước Cesena không chỉ đơn giản là mang về 3 điểm cho Milan, nó đã giúp nhà ĐKVĐ tìm lại sự tự tin trước đoạn đường gian nan sắp tới khi phải lần lượt đối mặt với những đối thủ vô cùng khó chịu là Juventus và Palermo.

Đội hình ra sân:

Milan: Abbiati; Abate, Thiago Silva, Yepes, Taiwo (Zambrotta 51); Nocerino, Van Bommel, Seedorf; Emanuelson; Cassano (Inzaghi 81), El Shaarawy (Aquilani 66).

Cesena: Ravaglia; Comotto, Von Bergen, Rodriguez, M Rossi (Colucci 79); Martinez (Ghezzal 46), Parolo, Guana; Martinho, Candreva (Eder 46); Mutu.

Bàn thắng: Seedorf 5’


Hải Hoàng

Theo Bưu điện Việt Nam

Theo Bưu điện Việt Nam

Bạn có thể quan tâm