Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Thanh Lam được cảnh sát Pháp trả lại iPhone

Nữ ca sĩ đánh mất chiếc điện thoại tại sân bay Charles-de-Gaulle, Paris, Pháp.

Đây là chiếc điện thoại Thanh Lam dùng suốt 7 năm nay để lưu trữ nhiều tư liệu, hình ảnh của gia đình chị, cùng bản chụp những bức thư tình lãng mạn một thuở.

Ngày 16/9, ca sĩ Thanh Lam viết trên trang cá nhân: “Thanh Lam đã đánh mất điện thoại của mình ở Paris... Buồn khủng khiếp vì mất toàn bộ video quay ba Thuận Yến... Sao kế đô!”. Khi đó, cô vừa tới Rome (Ý) để chuẩn bị hát trong chương trình thời trang của nhà thiết kế Minh Hạnh, diễn ra vào ngày 17/9.

Con gái chủ nhân ca khúc Chia tay hoàng hôn chia sẻ, lúc đó chị không có chút hy vọng nào tìm lại được chiếc điện thoại ấy, nên chỉ viết status than thở chứ không báo cảnh sát.

Thanh Lam và cha, cố nhạc sĩ Thuận Yến.

Bỗng vài ngày sau Thanh Lam nhận được điện thoại từ người bạn gái thân, thông báo tin vui rằng cảnh sát Pháp đã tìm được chiếc điện thoại và sẽ gửi về Việt Nam cho chị trong thời gian sớm nhất. Hết vui mừng, Thanh Lam lại chuyển sang kinh ngạc - làm thế nào cảnh sát biết chiếc điện thoại ấy là của chị, làm thế nào họ liên lạc được với người bạn gái kia?

Thì ra “châu về Hợp Phố” bắt nguồn từ sự tình cờ cực kỳ hy hữu. Đã có người giao lại cho một anh cảnh sát Pháp chiếc điện thoại mà họ nhặt được ở sân bay Charles-de- Gaulle. Điện thoại bị mã khóa nên viên cảnh sát này không mở ra để tìm số chủ nhân được, mà anh chỉ thấy hình một phụ nữ châu Á trên màn hình nền của điện thoại. Anh đã chụp lại tấm hình này và gửi cho mẹ anh, một phụ nữ Pháp gốc Việt, xem liệu bà có biết manh mối nào để tìm ra người phụ nữ trong hình không.

Ca sĩ Thanh Lam trên đất Ý.

Người mẹ của anh nhận ra ngay đó là hình ca sĩ Thanh Lam. Bà nhớ gần đây đã từng đọc một bài thơ viết về tình cha con giữa nhạc sĩ Thuận Yến và con gái Thanh Lam do một người bạn gái của Thanh Lam tặng. Diva của làng nhạc Việt đã chia sẻ bài thơ trên một tờ báo mạng.

Sau một hồi lục lọi trên mạng, bà tìm ra tờ báo, nơi đầu tiên chia sẻ bài thơ và thông tin về tác giả. Bà gọi đến tòa soạn xin số cô Lan Dung - tác giả bài thơ, sau đó bảo con gọi cho người này. Thế là cuối cùng chiếc điện thoại đã tìm được đường về với chủ của nó. 

http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri/thanh-lam-mung-ro-vi-duoc-canh-sat-phap-tra-lai-chiec-iphone-that-lac-o-paris-109378.html

Theo Phiêu Tuyết/ Một Thế Giới

Bạn có thể quan tâm