Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Thanh Hằng phủ nhận kết hôn với Dũng 'khùng'

Nữ diễn viên "Mỹ nhân kế" khẳng định chiếc nhẫn cô đeo ở ngón áp út không phải là nhẫn đính hôn hay nhẫn cưới.

Thanh Hằng phủ nhận kết hôn với Dũng 'khùng'

Nữ diễn viên "Mỹ nhân kế" khẳng định chiếc nhẫn cô đeo ở ngón áp út không phải là nhẫn đính hôn hay nhẫn cưới.

- Cảm xúc của chị khi biết tin doanh thu của phim "Mỹ nhân kế" đạt mức 52 tỷ đồng ra sao?

- Nếu tính đến thời điểm hiện tại, phim Mỹ nhân kế đã vượt qua mức 52 tỷ đồng, ngày nào tôi cũng được xem bảng thống kê doanh thu (cười). Tôi rất vui và hạnh phúc vì điều đó. Tuy bộ phim còn nhiều thiếu sót, nhưng vẫn nhận được sự ủng hộ rất lớn của khán giả đối với ê-kíp làm phim.

- Chị có cảm thấy buồn khi vẫn có những ý kiến trái chiều đánh giá không cao về bộ phim lần này?

- Khen chê là chuyện bình thường. Khi nào bạn làm phim sẽ hiểu có những hạn chế nhất định, dù chúng tôi biết có thể làm tốt hơn. Bất cứ lời nhận xét nào đối với tôi cũng đều là tích cực, cảm giác được khen thật bay bổng và hãnh diện, còn những lời góp ý giúp tôi sửa chữa những thiếu sót đó. Nói chung, dù khen hay chê tôi vẫn vui vì được khán giả ủng hộ, bỏ ngoài tai những thông tin trái chiều để đến và cảm nhận Mỹ nhân kế.

Thanh Hằng vẫn giữ bí mật về chuyện tình cảm riêng.

- Nhiều người tò mò không biết chị đã ra rạp xem "Mỹ nhân kế" bao nhiêu lần?

- Tôi đã ra rạp và xem được 6 lần. Con số quá ít so với người hâm mộ đúng không? Trong tuần này tôi đang muốn đi xem lại phim lần nữa, tôi thấy nhớ Kiều Thị. Ngay cả đến bây giờ tôi vẫn còn ám ảnh Kiều Thị, nhớ cả những tình cảm đối với Lan Thị, nhiều khi thấy mình chưa thoát ra được. May mắn là Tăng Thanh Hà đã lấy chồng, nếu không tôi không biết mình sẽ bị ám ảnh Lan Thị thêm bao lâu.

- Nói vậy hẳn giữa Kiều Thị và Thanh Hằng phải có nhiều điểm giống nhau mới khiến chị ám ảnh lâu như vậy?

- Ồ không, chúng tôi có giống nhau điều gì đâu. Tôi không phải tú bà, tôi cũng không độc tài như Kiều Thị. Đặc biệt, tôi yêu đàn ông, không yêu phụ nữ (cười lớn).

- Còn suy nghĩ của chị về tình yêu có giống với cách của Kiều Thị không?

- Ai cũng phải có tình yêu, không có tình yêu thật khô khan, tình yêu là cảm xúc. Nếu tôi có cảm xúc giống nhân vật Kiều Thị và đối phương tạo cho tôi cảm giác, biết đâu tôi cũng sẽ yêu như thế. 

- Theo chị, người đàn ông phải đáp ứng đủ những yêu cầu gì để trở thành mẫu hình lý tưởng của Thanh Hằng?

- Hồi nhỏ tôi đặt ra nhiều hình mẫu cho mình lắm. Ý tưởng bay bổng đến mức hiện thực chẳng giống được như vậy. Cuối cùng, tôi đúc kết ai cho mình cảm giác yêu thương và tôn trọng đó chính là người đàn ông lý tưởng của tôi. Giữa xã hội đông đúc như thế này, để tìm được người thật sự yêu và trân trọng mình khó vô cùng.

Chiếc nhẫn cô đeo ở ngón áp út dấy lên tin đồn cô sẽ kết hôn với đạo diễn Nguyễn Quang Dũng trong năm nay.

- Để ý trong các lần xuất hiện hay trả lời báo chí, chị thường chỉ nhắc đến công việc và công việc, tại sao không thấy chị chia sẻ về chuyện tình cảm?

- Từ xưa đến giờ tính của tôi đều như vậy, tôi không muốn mọi người nhớ đến mình với những chuyện liên quan đến tình cảm cá nhân như hôm nay yêu ai và ngày mai lý do vì sao lại chia tay? Tôi chỉ muốn tập trung cho công việc riêng.

- Nhiều người lại cho rằng chắc bởi vì Thanh Hằng "manly" quá. Chị nghĩ sao?

- Có lẽ vậy. Tôi nghĩ mình là người phụ nữ dại dột mà mạnh mẽ, tôi không biết cách yêu chiều người khác. Tôi sống và bộc lộ mọi thứ rất tự nhiên, thích tôi nói thích, không đúng tôi sẽ nói không đúng, không thể thấy người yêu mình làm điều không đúng mà tôi lại lờ đi.

- Hiện tại, chị đang rất hạnh phúc trong tình yêu đúng không?

- Đúng! Tôi đang rất hạnh phúc bên người ấy. Không biết cảm giác tôi đang đúng hay sai nhưng tôi nghĩ sự chờ đợi của mình ý nghĩa hơn khi gặp được người phù hợp.

- Tại sao chị không chia sẻ một chút về người đàn ông "bí mật" đó?

- Đến lúc thích hợp, điều đó sẽ không còn là bí mật nên giờ hãy cứ để là "bí mật" của riêng tôi. Tôi chỉ chia sẻ khi người đàn ông đó đã trở thành "cột mốc" của đời.

Phải chăng đây chính là người đàn ông dành tặng chị chiếc nhẫn lấp lánh vừa qua mọi người cho rằng đó là nhẫn đính hôn của chị?

- Biết nói như thế nào nhỉ, chiếc nhẫn ấy không phải nhẫn đính hôn hay nhẫn cưới. Tại sao mọi người lại nghĩ khi đeo một chiếc nhẫn ở ngón áp út chắc chắn phải là nhẫn đính hôn?

- Nếu trong năm nay chị lên xe hoa sẽ như thế nào? Chị thích một đám cưới thế nào?

- Tôi đang suy nghĩ nếu tôi lên xe hoa sẽ như thế nào, bí mật hay chia sẻ niềm vui với mọi người. Suy cho cùng tất cả đều theo ý thích của tôi nên giờ tôi vẫn đang lựa chọn giải pháp tốt nhất nếu một ngày nào đó mình làm đám cưới. Chắc chắn tôi vẫn chưa có kế hoạch cưới trong năm nay.

Theo Kênh 14

Theo Kênh 14

Bạn có thể quan tâm