Thắng sít sao Cesena, Inter áp sát top 3
Được đánh giá vượt trội về mọi mặt và chơi hơn người từ phút 74, song Inter phải rất chật vật mới có được 3 điểm trọn vẹn trước Cesena.
Việc Thiago Motta không thể ra sân ngay trước giờ bóng lăn đã khiến tân HLV Leonardo phải đưa ra những điều chỉnh nhỏ trong việc bố trí đội hình ở trận đấu bù vòng 16 với Cesena. Chiến lược gia người Brazil đã kéo Stankovic xuống đá cùng Zanetti và Cambiasso, đồng thời đưa Pandev vào đá hộ công thay cho tiền vệ người Serbia.
Dù chỉ là những thay đổi nhỏ song điều đó cũng khiến Inter chệch choạc trong những phút đầu tiên. Tuy nhiên, khi những vị trí mới hòa nhịp với sự vận hành của sơ đồ chiến thuật 4-3-1-2, Nerazzurri bắt đầu trở nên đáng sợ. Những pha tấn công từ mọi hướng liên tục được được đoàn quân áo sọc xanh đen tung ra về phía khung thành đối phương. Trước sức ép quá lớn của đội chủ nhà, mảnh lưới của Cesena buộc phải rung lên.
![]() |
Sự ăn ý giữa Eto'o - Milito đã giúp Inter sớm vượt lên dẫn trước |
Phút 14, Eto’o đi bóng kỹ thuật từ cánh trái vào trung lộ sau đó đập bóng cho Milito rồi nhận lại cú nhả bóng của tiền đạo người Argentina. Ở một góc khá hẹp và bị đeo bám sát sao bởi hậu vệ áo trắng song Báo Đen vẫn kịp tung ra cú sút chéo góc làm bó tay thủ thành Antonioli. Bàn mở tỉ số của Inter cho thấy giữa Eto’o và Milito đã tìm được sự ăn ý cao độ.
Quá choáng váng sau cú sút của Eto’o, hàng thủ của Cesena không còn giữ được sự tỉnh táo và họ đã phải nhận bàn thua thứ 2 diễn ra sau đó một phút. Eto’o là người khởi xướng khi có cú chọc khe thông minh cho Pandev phá bẫy việt vị băng xuống. Ở vị trí đối mặt với thủ thành đối phương, song cựu cầu thủ Lazio đã không dứt điểm mà chuyền rất thoáng cho Milito đệm bóng vào lưới trống.
Đang có được thế trận áp đảo, Inter bất ngờ gặp khó khăn khi Milito buộc phải rời sân do dính chấn thương ở phút 20. Thừa cơ hội đó, Cesena đã tràn lên tấn công khiến Inter tỏ ra lúng túng. Và chỉ ít phút sau tỉ số đã được rút ngắn cho đội khách. Cụ thể là phút 23, hậu vệ Ceccarelli đã có đường chuyền chính xác vào cho Bogdani. Sau một nhịp khống chế, tiền đạo mang áo số 70 của Cesena đã dứt điểm vào góc gần khiến Castellazzi không kịp đổ người.
Trên đà hưng phấn, Cesena tiếp tục đẩy cao đội hình lên chơi đôi công với đội chủ sân Giuseppe Meazza. Chính sự tự tin đó đã giúp đoàn quân của HLV Ficcadenti có được thế trận rất tốt. Trong một pha tấn công trung lộ ở phút 29, Jimenez bất ngờ bấm bóng tạo điều kiện Giaccherini phá bẫy việc vị băng xuống đối mặt với thủ môn Castellazzi. Ở thế một chọi một, trung phong của Cesena đã không mấy khó khăn để quân bình tỉ số.
Nguyên nhân dẫn đến hai bàn gỡ của Inter là do những sai lầm từ hàng phòng ngự. Như để sửa chữa những lỗi lầm, các hậu vệ chủ nhà đã bất chấp nguy hiểm để dâng cao tấn công. Và trước khi hiệp 1 kết thúc, sự mạo hiểm đó cũng đã giúp Inter thiết lập thế dẫn trước. Từ cú treo bóng rất tốt bên cánh phải của Maicon, hậu vệ trái Chivu đã bật cao đánh đầu tung lưới Antonioli.
![]() |
Chivu đã giúp hàng hậu vệ sửa lỗi bằng cú đánh đầu chuẩn xác |
Sau giờ nghỉ giải lao, Inter vẫn là đội dồn ép. Song trong bối cảnh Eto’o bị chăm sóc kỹ lưỡng còn Biabiany quá non nớt trước hàng phòng ngự áo trắng, nên Nerazzurri đã không có được nhiều cơ hội. Tình huống đáng chú ý nhất mà đội chủ nhà tạo ra là cú sút ra chân nhanh như xẹt điện của Eto’o sau đường chuyền của Cambiasso ở phút 67. Tuy nhiên, pha lăn xả của Von Bergen đã giúp Cesena tránh khỏi bàn thua thứ 4.
Phút 75, các học trò của HLV Leonardo đứng trước cơ hội rất lớn để có thể gia tăng cách biệt khi Cesena chỉ còn thi đấu với 10 người (Giaccherini dính thẻ vàng thứ 2). Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự dày đặc của đối phương, mọi pha dứt điểm của Inter đều bị dội ngược trở lại và đành chấp nhận với chiến thắng sít sao 3-2.
Như vậy với chiến thắng thứ 4 liên tiếp tại Serie A, Inter đã vươn lên vị trí thứ 4 trên BXH để rồi thắp lại hi vọng Scudetto khi kém đội đầu bảng Milan 6 điểm trong khi phía trước còn một trận chưa đấu. Trong khi đó, khó khăn càng chồng chất lên Cesena, bởi ngoài nỗi lo xuống hạng, đội khách còn không có sự phục vụ của chân sút số 1 Giaccherini trong chuyến làm khách trên sân của Milan vào cuối tuần.
Đội hình ra sân
Inter: Castellazzi; Maicon, Lucio, Materazzi, Chivu; Zanetti, Cambiasso, Stankovic; Pandev (Cordoba 85’); Milito (Biabiany 20’) (Obi 75’), Eto'o.
Cesena: Antonioli; Ceccarelli, Benalouane, Von Bergen, Lauro (Dellafiore 63’); Parolo, Colucci, Sammarco (Caserta 69’); Jimenez (Budan 78’); Bogdani, Giaccherini.
Chung cuộc: 3-2
Ghi bàn: Eto'o 14’; Milito 15’; Chivu 45’ - Bogdani 23’; Giaccherini 29’
AN NHI
Theo Bưu Điện Việt Nam

