Thắng liền 5 trận, Leonardo vẫn chưa hài lòng
Inter đánh bại Cesena trong một trận đấu vất vả.
Các bàn thắng của Eto’o, Diego Milito và Chivu mang về cho Inter chiến thắng sát sao 3-2 trước đội bóng được đánh giá yếu hơn nhiều là Cesena. Như vậy, Leonardo đã có trận thắng thứ 5 liên tiếp kể từ khi trở thành HLV của đội xanh thành Milan. Tuy nhiên, chiến lược gia người Brazil vẫn không thể hài lòng với những gì học trò thể hiện.
Inter sớm có lợi thế 2 bàn ngay ở trong hiệp một. Tuy nhiên, những lỗi sơ đẳng về phòng ngự đã khiến họ nhận 2 bàn thua liên tiếp. Chỉ nhờ pha đánh đầu của hậu vệ Chivu ở những phút cuối, nhà đương kim VĐ Serie A mới kiếm được 3 điểm nhọc nhằn.
![]() |
Leonardo chưa thể yên tâm với hàng thủ của Inter |
Phát biểu sau trận đấu, Leonardo nhấn mạnh: “Chúng tôi thi đấu tốt cho đến trước lúc thủng lưới. Dẫu thế, sự mất tập trung của một vài cầu thủ đã đẩy chúng tôi vào tình cảnh khó khăn. Thậm chí, sau khi bị gỡ hòa, chúng tôi dường như đánh mất mình”.
“Nhìn chung, tôi vui mừng với 3 điểm, điều này có nghĩa là Inter đã trở lại với cuộc đua tranh Scudetto. Mặt khác, tôi khó có thể hài lòng với những gì các cầu thủ trình diễn ở đầu hiệp hai”.
Nhận xét về cuộc đua tới chức vô địch Serie A, Leonardo tỏ ra tương đối kiêm tốn: “Trước mắt chúng tôi là một quãng đường dài. Milan hiện vẫn là đội dẫn đầu BXH. Họ có đội hình mạnh và HLV xuất sắc. Vì vậy, chúng tôi phải cố gắng trong từng trận nếu muốn đuổi kịp họ”.
Sau chiến thắng trước Cesena, Inter leo lên vị trí thứ 4 trên BXH với 35 điểm sau 19 trận. Dưới sự dẫn dắt của Leonardo, Inter liên tiếp đánh bại Napoli, Catania, Genoa, Bologan và Cesena.
Nhật Minh
Theo Goal/Bưu điện Việt Nam
