Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Thắng 2-0: Gấu Nga bừng tỉnh

Đánh bại Thuỵ Điển 2-0, các cầu thủ Nga đã chính thức ghi tên mình vào danh sách 8 đội mạnh nhất của châu Âu góp mặt tại tứ kết EURO 2008.

Thắng 2-0: Gấu Nga bừng tỉnh

(Zing) - Đánh bại Thuỵ Điển 2-0, các cầu thủ Nga đã chính thức ghi tên mình vào danh sách 8 đội mạnh nhất của châu Âu góp mặt tại tứ kết EURO 2008.

Thắng 2-0: Gấu Nga bừng tỉnh

Nga đã bước vào tứ kết bằng chính thực lực của mình

Trước khi trận đấu này diễn ra, Thụy Điển là đội có nhiều lợi thế để giành tấm vé cuối cùng dự tứ kết EURO hơn cả. Cùng đạt được 3 điểm sau hai trận đấu, nhưng hiệu số bàn thắng bại của các cầu thủ Thụy Điển tốt hơn so với Nga (+1 so với -2). Chính vì thế trong trận chiến sinh tử này, Nga bắt buộc phải giành trọn vẹn 3 điểm mới mong có được tấm vé đi tiếp, còn Thụy Điển chỉ cần cầm hoà đối thủ là mọi chuyện êm xuôi.

Thế nhưng Nga đã làm bất ngờ rất nhiều người hâm mộ khi thi đấu cực kỳ ấn tượng, hoàn toàn làm chủ thế trận, dễ dàng dành chiến thắng 2-0 trước các cầu thủ Thuỵ Điển. Guus Hiddink đã cho người xem thấy được một bộ mặt hoàn toàn mới của “đội bóng xứ bạch dương”.

Trong trận đấu có tính quan trọng, quyết định tới số mệnh của cả hai đội tại EURO như thế này, hai đội đều không có nhiều thay đổi về mặt nhân sự so với trận đấu ở loạt trận thứ hai. Bên phía Nga chỉ có duy nhất một gương mặt mới là “nhạc trưởng” Arshavin. Vừa trở lại sau án phạt, anh đã được đá chính trên hàng công của Nga thay cho cầu thủ Torbinsky.

Trong khi đó phía bên kia chiến tuyến, Thụy Điển vẫn giữ nguyên đội hình so với trận đấu gặp Tây Ban Nha. Trên hàng công của đội bóng áo vàng vẫn là sự góp mặt của Larsson và Ibrahimovic, cho dù cầu thủ này đang bị chấn thương nhẹ, và khó có thể thi đấu liên tục trong 90 phút. Người lãnh vai trò cung cấp bóng từ hai bên cánh của Thụy Điển vẫn là bộ đôi Elmander và Ljungberg.

Với tinh thần lên cao sau chiến thắng ở lượt trận trước, các cầu thủ Nga nhập cuộc một cách tự tin. Những pha phối hợp của đội bóng đến từ Đông Âu thể hiện sự nhịp nhàng thoáng đạt, không hề có dấu hiệu của sự cơ cứng. Liên tiếp trong khoảng 20 phút đầu tiên của trận đấu, bóng chỉ phần lớn lăn trên phần sân của Thụy Điển. Sự cơ động của sức trẻ cùng nhiệt huyết tinh thần lên cao đã khiến cho các học trò của Hiddink luôn khiến cho khung thành của thủ môn Isaksson đặt trong tình trạng báo động. Liên tục, Zhirkov và Arshavin có cơ hội dứt điểm nhưng đáng tiếc là bóng không đi chuẩn xác.

Trong khi Nga thi đấu rất hay thì Thuỵ Điển lại đá như mơ ngủ. Hàng tiền đạo không thể tạo ra các tình huống uy hiếp khung thành đối phương, còn hàng hậu vệ từng chơi hay trước Hy Lạp và Tây Ban Nha, lại tỏ ra hớ hênh trước sức tấn công của các chàng trai trẻ đến từ nước Nga. Tiền đạo chủ lực Ibrahimovic không thể tạo ra nét gì khác bệt, do anh không nhận được sự hỗ trợ của các đồng đội, cầu thủ đang khoác áo Inter phải thường xuyên lùi sâu về phần sân nhà để tìm kiếm bóng.

Thắng 2-0: Gấu Nga bừng tỉnh

Roman Pavlyuchenko khai pháo cho Nga

Và rồi như một kết quả tất yếu phải đến, người Nga đã được vỡ oà trong hạnh phúc khi tiền đạo Pavlyuchenko sút tung lưới đối phương đem về bàn mở tỷ số cho trận đấu vào phút thứ 24. Bắt nguồn từ pha tấn công được triển khai rất nhanh với độ chính xác cao, đường chuyền cuối cùng của Anyukov được Pavlyuchenko tận dụng triệt để. Pha dứt điểm của tiền đạo này đã không cho thủ thành Isaksson một chút cơ may nào để cản phá.

Có bàn thắng giải toả tâm lý, các cầu thủ Nga chơi ngày càng hay, những pha lên bóng của họ đạt độ chuẩn xác cao và liên tục uy hiếp khung thành đối phương. Tuy nhiên, “thước ngắm” của các tiền đạo Nga không được chuẩn xác cho lắm, nên trong hiệp 1 họ không thể gia tăng khoảng cách dù đã tạo ra hàng tá cơ hội trông thấy. Trong thời gian cuối hiệp 1, Thụy Điển phần nào lấy lại được phong cách chơi bóng của mình. Tuy nhiên, tất cả những gì mà các học trò HLV Lagerback làm được chỉ là hai pha dứt điểm không qua được đôi tay thủ môn Akinfeev của Ljungberg và Nilsson.

Thắng 2-0: Gấu Nga bừng tỉnh

Dù cố gắng, Thụy Điển không thể làm gì hơn ngoài việc nhìn đối thủ đi tiếp

Bước sang hiệp hai, thế trận lại dần nghiêng về các cầu thủ Nga. Trong khi mải mê tìm đường sút tung lưới đối phương, thì các cầu thủ Thụy Điển bất ngờ bị thua bàn thắng rhứ hai. Phút thứ 50, các cầu thủ Nga cắt được cú đá phạt của đối phương, Anyukov dùng tốc độ băng lên như một mũi tên, cầm bóng vào ngang vòng cấm trước khi tung ra một đường chuyền chính xác đặt Arshavin vào vị trí thuận lợi và cầu thủ này đã không mắc một sai lầm nào để gia tăng tỷ số lên 2-0.

Sau bàn thắng này, số phận có vẻ như đã an bài. Nga bắt đầu chơi chậm lại và chuyển về thế phòng ngự tấn công. Tuy nhiên các học trò của Hiddink cũng có vô số cơ hội ngon ăn để gia tăng khoảng cách, đáng tiếc là các cầu thủ Nga vẫn chưa có được độ sắc trong những pha dứt điểm cuối cùng.

Trong khi đó, cách chơi bóng của Thụy Điển cũng chẳng thay đổi là bao, họ vẫn thi đấu một cách vô hồn, nên chuyện các chân sút lừng danh của HLV Lagerback không thể một lần khoan thủng hàng phòng ngự chặt chẽ của Nga cũng là điều dễ hiểu.

Đội hình ra sân:

Nga: 1-Igor Akinfeyev; 22-Alexander Anyukov, 8-Denis Kolodin, 4-Sergei Ignashevich, 18-Yuri Zhirkov; 11-Sergei Semak, 17-Konstantin Zyryanov, 20-Igor Semshov, 15-Diniyar Bilyaletdinov (9-Ivan Saenko 65); 10-Andrei Arshavin, 19-Roman Pavlyuchenko (23-Vladimir Bystrov 90").

Thụy Điển: 1-Andreas Isaksson; 5-Fredrik Stoor, 3-Olof Mellberg, 4-Petter Hansson, 2-Mikael Nilsson (20-Marcus Allback 79"); 11-Johan Elmander, 8-Anders Svensson, 19-Daniel Andersson (16-Kim Kallstrom 56"), 9-Fredrik Ljungberg; 10-Zlatan Ibrahimovic, 17-Henrik Larsson.

T.Lâm

Bạn có thể quan tâm