Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Thảm bại ở Milan, Leonardo ngậm ngùi rời San Siro

Mặc dù Serie A vẫn còn một vòng đấu nữa, nhưng HLV Leonardo và ban lãnh đạo AC Milan đã đi đến thỏa thuận chấm dứt hợp đồng. Hiện đội bóng sọc đỏ-đen thành Milano vẫn chưa tìm được ứng viên thay thế nhà cầm quân người Brazil.

Thảm bại ở Milan, Leonardo ngậm ngùi rời San Siro

Mặc dù Serie A vẫn còn một vòng đấu nữa, nhưng HLV Leonardo và ban lãnh đạo AC Milan đã đi đến thỏa thuận chấm dứt hợp đồng. Hiện đội bóng sọc đỏ-đen thành Milano vẫn chưa tìm được ứng viên thay thế nhà cầm quân người Brazil.

>> Marco Van Basten sẽ dẫn dắt Milan?

Việc Milan “thải loại” Leonardo được xem như kết cục tất yếu sau một mùa giải bết bát của Rossoneri, ở cả đấu trường Serie A lẫn Champions League. Tại giải đấu trong nước, tính đến vòng 37, Milan chỉ có được 67 điểm và bị đội Á quân Roma bỏ xa đến 10 điểm. Trong 10 trận gần nhất thầy trò Leonardo chỉ có nổi 3 trận thắng. Còn tại Champions League, họ bị Manchester United loại ngay từ vòng 1/8 với thất bại thảm hại chung cuộc 2-7.

Thảm bại ở Milan, Leonardo ngậm ngùi rời San Siro

HLV Leonardo sẽ chia tay Milan sau trận đấu với Juventus vòng 38 Serie A

Phát biểu trong buổi họp báo vừa được tổ chức, HLV Leonardo khẳng định: “Chúng tôi có mặt tại đây để thông báo rằng cả CLB và tôi đã thống nhất sẽ đi đến quyết định chấm dứt hợp đồng. Mọi việc đều được thực hiện một cách nhẹ nhàng, không ồn ào đúng như cách chúng tôi vẫn làm những năm qua. Đây không phải một quyết định bất ngờ, đơn giản là hai bên muốn kết thúc mọi chuyện. Mục tiêu giành suất dự Champions League của CLB đã đạt được nhưng chúng tôi vẫn thống nhất thanh lý hợp đồng.”

“Rời Milan, tôi sẽ không sống trong nỗi buồn, cũng không nghĩ nhiều về 13 năm gắn bó đã qua”, Leonardo tâm sự. “Galliani đã tạo mọi điều kiện cho cá nhân tôi và đội bóng. Tôi không nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ nắm quyền tại Milan. Đó là một điều tuyệt vời! Tôi đã không biết làm HLV là như thế nào. Việc dẫn dắt Milan quả là một kinh nghiệm quý báu nhưng tôi không chắc mình có tiếp tục theo đuổi công việc này không. Có thể tôi sẽ dành ít thời gian để nghỉ ngơi.”

Trước khi làm HLV đội chủ sân San Siro vào mùa hè năm ngoái, Leonardo đã có hơn 10 năm gắn bó với Milan. Khi còn là cầu thủ, ông khoác áo Rossoneri trong 4 năm, từ 1997 - 2001, đoạt một scudetto năm 1999. Kể từ năm 2003, Leonardo làm tuyển trạch viên của Milan ở khu vực Nam Mỹ và chính ông là người đã đưa Kaka và Pato về San Siro. Đầu năm 2008, Leonardo được bổ nhiệm làm Giám đốc kỹ thuật Milan.

Thảm bại ở Milan, Leonardo ngậm ngùi rời San Siro

Massimiliano Allegri là một trong những ứng viên thay thế Leonardo

Về phía CLB Milan, phó chủ tịch Milan Galliani buồn bã nói: “Tôi rất tiếc. Tôi đã nỗ lực thuyết phục Leonardo ở lại nhưng buộc phải tôn trọng quyết định của cậu ấy. Đây là một cuộc chia tay nhưng tình bạn, sự tôn trọng và lòng cảm mến vẫn còn đó. Với Milan, Leonardo đã làm tất cả những gì có thể giống như Cruyff với Barcelona. Leo đã là cầu thủ, nhà quản lý và cả dẫn dắt Milan trong quãng thời gian 13 năm qua. Và ở vai trò nào, anh ấy cũng đều nỗ lực hết sức mình”.

Về người thay thế Leonardo, Galliani không loại trừ bất cứ khả năng nào: “Chúng tôi vẫn chưa đưa ra quyết định về tương lai. Milan chưa có liên hệ với bất cứ ai. HLV Tassotti sẽ nắm đội trong chuyến du đấu tại Mỹ cuối tháng này”.Hiện Galli và Allegri là hai ứng viên sáng giá nhất sẽ thế chỗ Milan mùa tới. Galli được đánh giá cao với những thành công ở đội trẻ trong khi Allegri từng giành “Băng ghế Vàng” năm 2009 và vừa chia tay Cagliari hồi tháng Tư vừa qua.

M.Chi

Theo DV

Tổng hợp

Bạn có thể quan tâm