Trả hồ sơ điều tra bổ sung liên quan vụ án oan 10 năm
Ngoài quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án Lý Nguyễn Chung, TAND tỉnh Bắc Giang cũng đề nghị hủy 2 bản án dân sự đối với ông Nguyễn Thanh Chấn.
184 kết quả phù hợp
Ngoài quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án Lý Nguyễn Chung, TAND tỉnh Bắc Giang cũng đề nghị hủy 2 bản án dân sự đối với ông Nguyễn Thanh Chấn.
Dự kiến, ngày 29/9, TAND tỉnh Bắc Giang sẽ đưa bị cáo Lý Nguyễn Chung (26 tuổi, tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) ra xét xử tội Giết người, Cướp tài sản.
Lý Nguyễn Chung trải lòng, trong phiên tòa tới, phần bồi thường dân sự sẽ chấp nhận theo quyết định của tòa nhưng đề nghị xin giấy nợ để trả nợ sau khi mãn tù.
Nhiệt độ cơ thể đo lúc vào viện là 37,5oC, nhưng chưa đầy một giờ ở Bệnh viện Đa khoa Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, bé đã tử vong, gây nhiều bức xúc cho người nhà.
Cảm thông với hoàn cảnh khó khăn của ông Nguyễn Thanh Chấn, một chủ cửa hàng bánh đậu xanh đã tặng cho người mang án oan 10 năm 100 triệu đồng.
Thời điểm Chung phạm tội chưa đủ 15 tuổi nên theo quy định, tổng hợp hình phạt cho nhiều tội thì với độ tuổi như trên cộng hình phạt không quá 12 năm tù.
Thời điểm Lý Nguyễn Chung ra tay giết chị Hoan, ông Chấn đang bán hàng nước nhưng lại phải chịu hình phạt vì giết người.
Dự kiến, ngày 29/9, TAND tỉnh Bắc Giang sẽ đưa ra xét xử Lý Nguyễn Chung (26 tuổi, ở Lạng Sơn) về hành vi giết người, cướp tài sản.
Sáng 22/5, biết tin nghi phạm giết chị Nguyễn Thị Hoan năm 2003 được cơ quan công an đưa về nhà nạn nhân để thực nghiệm hiện trường, cả trăm người kéo tới xem mặt hung thủ.
Dù không có điều kiện tốt nhất để nghiên cứu, sáng tạo nhưng với niềm đam mê và sự cần cù, học sinh trường làng vẫn cho ra đời rất nhiều sáng chế độc đáo, hữu ích.
Bên cạnh một số ý kiến khen ngợi, động viên cũng có không ít người cho rằng viết chữ quá đẹp đôi khi tốn nhiều thời gian mà không mang lại hiệu quả cao cho người học.
Sau khi lập đàn cúng và thuê thợ lặn tìm kiếm, gia đình đã tìm thấy thi thể Đạo với nhiều thương tích trên người.
"Đêm qua đón giao thừa một mình ngoài cửa, con đã khóc rất nhiều. Khi ấy pháo hoa ở phía xa rực trời. Ở trong tù, không biết bố có được đón giao thừa không nữa…" Quyền viết.
Đêm giao thừa, ông Chấn ngồi co ro một mình trong buồng giam. Người đàn ông bị khép tội Giết người vật vã khóc cho đến lúc mệt quá rồi ngủ thiếp đi.
Bộ công an có giấy mời ông Nguyễn Thanh Chấn lên làm việc. Nội dung cuộc gặp có thể là công bố kết luận điều tra lại vụ án và minh oan đối với ông.
Viện KSND Tối cao vừa ra quyết định chuyển vụ án Nguyễn Thanh Chấn bị khởi tố về tội “giết người” đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an để điều tra, giải quyết theo thẩm quyền.
Nghị quyết được Quốc hội thông qua yêu cầu Chính phủ chỉ đạo các cơ quan điều tra, điều tra viên không được bức cung, dùng nhục hình, không làm oan người vô tội…
Bà Chiến - vợ ông Chấn đã kiệt sức khi lên Hà Nội để nhờ luật sư vào cuộc hỗ trợ pháp lý cho vụ án oan sai 10 năm của chồng mình.
Khai nhận về quá trình trốn nã của mình, Lan bảo hơn 3.000 ngày đào tẩu là chừng ấy ngày cô ta sống trong sợ hãi.
Những dòng chữ nguệch ngoạc, sai lỗi chính tả, không rõ câu từ đầy kín 4 trang giấy học sinh, là những dòng khẩn cầu, tha thiết kêu oan của một người nông dân...