Lời khai của nghi phạm giết người trong vụ ông Chấn
Chung nói với kiểm sát viên: “Trước đây lúc nào em cũng cảm giác đang đeo vật gì đó nặng hàng tấn trên người. Giờ em đã trút được 900 cân rồi. Biết thế này, em ra đầu thú sớm hơn”.
184 kết quả phù hợp
Chung nói với kiểm sát viên: “Trước đây lúc nào em cũng cảm giác đang đeo vật gì đó nặng hàng tấn trên người. Giờ em đã trút được 900 cân rồi. Biết thế này, em ra đầu thú sớm hơn”.
Sau hơn 10 năm ngồi tù vì mang tội Giết người, ông Chấn được trở về đoàn tụ cùng gia đình để chờ phiên tái thẩm.
Một năm sau ngày mất con, bà Tâm (51 tuổi ở Yên Phong, Bắc Ninh) vẫn chưa tin con gái mình đã trở về.
“Thư mời và giấy báo đều có cùng số báo danh, chỉ có điều vợ tôi sinh năm 1977, còn thí sinh ghi trong thư sinh năm 1994. Cả thôn không có ai tên Liên ngoài vợ tôi nên không có chuyện gửi nhầm...