Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Ten Hag ca ngợi MU

HLV Erik ten Hag khẳng định MU là một đội bóng kiên cường sau trận hòa 2-2 khó nhọc trên sân Bournemouth ở vòng 33 Ngoại hạng Anh tối 14/4.

Ten Hag vẫn khen các học trò sau trận đấu hú vía trước Bournemouth.

“Chúng tôi là một tập thể kiên cường, có bản lĩnh và chúng tôi muốn giành chiến thắng", thuyền trưởng MU nói với TNT Sports sau trận. "Đội đã hai lần gỡ hòa sau khi bị dẫn bàn”.

Trên sân Vitality, MU tiếp tục thể hiện lối chơi nghèo nàn. "Quỷ đỏ" bị chủ nhà Bournemouth lấn át trong phần lớn thời gian của trận đấu, và cũng hai lần để đối thủ dẫn trước. Tuy nhiên, khoảnh khắc xuất thần của các ngôi sao, cũng như may mắn giúp MU giật lại một điểm.

Ten Hag khẳng định: “Bạn thấy đấy, mọi đối thủ đều mong muốn đánh bại chúng tôi. Mỗi trận đấu các đối thủ chúng tôi phải đối đầu đều chạm tới giới hạn của họ. MU phải thể hiện sự phản kháng, kiểm soát và thống trị trận đấu”.

Các con số thống kê ở trận đấu giữa Bournemouth và MU phản ánh sự áp đảo từ đội chủ nhà. Đội chủ sân Vitality tung ra tới 20 pha dứt điểm (5 trúng đích). Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của họ trận này lên tới 1,68, cao hơn gấp rưỡi MU (1,08).

Thậm chí nếu không tính quả penalty, MU chỉ có xG trận này chưa tới 0,3. Việc Ten Hag thường xuyên lạc quan và khen ngợi học trò sau các màn trình diễn gây thất vọng khiến nhiều CĐV MU không hài lòng.

Trận hòa trước Bournemouth khiến MU thêm gặp khó trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới. MU giậm chân ở vị trí thứ 7 với 50 điểm, kém top 4 đến 10 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 5 vòng.

Ngay cả việc tranh vị trí thứ 5 với hy vọng Ngoại hạng Anh có thêm suất dự Champions League mùa tới của MU cũng xa vời. Tottenham, đội hiện xếp thứ 5, cũng hơn họ tới 10 điểm.

MU 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đêm 13/4, MU chỉ có 1 điểm sau trận hòa 2-2 trước Bournemouth, qua đó vẫn bị top 4 bỏ xa 10 điểm khi các đội trong nhóm tranh chấp chỉ còn 6 trận đấu nữa.

Man City chiếm ngôi đầu sau trận thắng 5-1

Đêm 13/4, Man City nhấn chìm Luton ở vòng 32 để tạm vươn lên dẫn đầu với 2 điểm nhiều hơn Arsenal (73 so với 71) nhưng chơi hơn một trận.

Những cuốn sách nên đọc về Champions League

Mục Thể thao giới thiệu tới độc giả các cuốn sách để hiểu thêm về sự ra đời, tính cạnh tranh và cách Champions League vươn mình trở thành giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Tường Linh

Bạn có thể quan tâm