Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tàu sân bay Trung Quốc biến thành... tắc kè hoa

Khác với hình ảnh chiếc tàu mang sứ mệnh quân sự, tàu sân bay đầu tiên mang tên Liêu Ninh mà Bắc Kinh vừa đưa vào biên chế bỗng rực rỡ sắc màu với hệ thống đèn trang trí quy mô.

Tàu sân bay Trung Quốc biến thành... tắc kè hoa

Khác với hình ảnh chiếc tàu mang sứ mệnh quân sự, tàu sân bay đầu tiên mang tên Liêu Ninh mà Bắc Kinh vừa đưa vào biên chế bỗng rực rỡ sắc màu với hệ thống đèn trang trí quy mô.

Sau thời gian dài sửa chữa và hoàn thiệt, tàu sân bay Varyag do Liên Xô chế tạo đã chính thức hoàn tất các cuộc thử nghiệm và góp mặt trong Hải quân Trung Quốc, mà truyền thông quốc tế vẫn gọi với cái tên Liêu Ninh. Khác hẳn vẻ lầm lũi vốn có, hệ thống đèn chiếu sáng rực rỡ trên thân tàu và bến cảng khiến Liêu Ninh “hóa thân” thành một công trình nghệ thuật nhiều sắc màu.

Màn trình diễn ánh sáng trên chiếc tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc thực sự gây nhiều ngạc nhiên cho những người được chứng kiến.

Tuy được giới truyền thông quốc tế biết đến với cái tên Liêu Ninh nhưng thực chất, tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc vẫn chỉ được gọi với cái tên đơn giản “số 16”.

 

Màn trình diễn ánh sáng trên tàu Liên Ninh diễn ra suốt đêm 1/10 vừa qua nhân kỷ niệm 63 năm ngày Quốc khánh Trung Quốc.

Hồng Duy

Theo Infonet

Hồng Duy

Theo Infonet

Bạn có thể quan tâm