Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tàu hỏa đuổi theo người dở hơi

Một tàu đang lao nhanh thì bỗng dưng trật đường ray vào lao thẳng vào rừng trước sự ngỡ ngàng tột độ của hành khách.

Một nhân viên soát vé lao vào buồng lái và quát: "Bác lái tàu kiểu gì thế?".

"Tôi thấy một thằng dở hơi nằm trên đường ray".

"Bác phải chấp nhận cho tàu cán qua nó chứ. Trên này còn mấy trăm hành khách cơ mà".

"Thì đấy, tôi đang cố đuổi theo nó đây".

 

Bảo Bình (Sưu tầm)

Bạn có thể quan tâm