Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tang tóc ở gia đình 3 người chết trong vụ cháy xe bồn ở Bình Phước

Bốn thi thể được đưa trong đêm từ Bình Phước về quê nhà ở Vĩnh Long để an táng. Vợ anh Tuấn (38 tuổi), 2 người con và bạn thân cùng lúc ra đi vĩnh viễn.

Ngày 23/11, thi thể 4/6 nạn nhân tử vong trong vụ xe bồn chở xăng dầu va chạm với xe ba gác ở Bình Phước đã được đưa về quê nhà ở xã Trung Ngãi (huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long).

Cùng lúc vợ và hai con nhỏ ra đi, sự mất mát quá lớn đối với gia đình anh Lê Văn Tuấn (38 tuổi, ngụ ấp 7, xã Trung Ngãi). Anh Tuấn là chồng của chị Nguyễn Thị Cẩm Tú (36 tuổi, nạn nhân tử vong trong vụ cháy).

Hôm xảy ra sự việc, chị Tú cùng hai người con là cháu Lê Hoàng Anh (14 tuổi) và Lê Ngọc Kim Ngân (6 tuổi) đang ngủ trong nhà.

Chị Đào Thị Bé Tư (37 tuổi, còn gọi là Thắm, ngụ tỉnh Vĩnh Long) cũng tử vong. Chị Tư là bạn thân của vợ anh Tuấn, mới từ quê lên tá túc và buôn bán kiếm sống qua ngày. Khi khám nghiệm, cảnh sát tìm thấy thấy 4 thi thể co cụm tại một góc phía sau ki-ốt, nơi xảy ra hoả hoạn.

4 nguoi chet do chay xe bon anh 1
Cùng lúc, người đàn ông 38 tuổi mất vợ và hai con. Ảnh: Minh Anh.

Anh Tuấn kể hoàn cảnh gia đình dưới quê khá khó khăn. Anh thường chạy xe tải đường dài để giao trái cây cho các chợ đầu mối. Hai năm trước, anh lên Bình Phước thuê ki-ốt diện tích khoảng 50 m2 cho vợ bán trái cây và mở tiệm uốn tóc.

Hai người con cũng được đón từ Vĩnh Long lên để chăm sóc và tiện cho việc học tập. Do công việc chạy xe tải, anh Tuấn cũng thường xuyên vắng nhà. Công việc kinh doanh, chăm sóc hai người con đều do chị Tú lo liệu.

“Rạng sáng hôm qua, tôi cùng một người thân chạy xe tải chở trái cây từ Vĩnh Long lên Bình Phước. Khi xe chạy tới Hóc Môn (TP.HCM) thì một đứa em gọi điện thoại nói ki-ốt bốc cháy dữ dội. Còn vợ, con tôi chưa biết vợ con sống chết ra sao”, anh Tuấn kể lại.

Sau cuộc gọi, người đàn ông 38 tuổi tức tốc trở về Bình Phước về đến nhà thì đã 7h sáng. Lúc này, người dân xung quanh mới lể lại, khi đám tắt được dập tắt, mới phát hiện 4 thi thể đã cháy đen, gồm: chị Tú, hai người con và chị Tư nhưng không còn nhận dạng được. Anh Tuấn nhận ra vợ mình, bởi hàm răng dưới của vợ khá thưa.

“Giờ không nghĩ được gì nhiều, vì mất mát quá lớn”, anh Tuấn nuốt nước mắt.

Cách nhà anh Tuấn khoảng 1 km, người thân cũng đang lo hậu sự cho chị Tư. Theo gia đình, chị Tư đã thôi chồng và có con gái đang học lớp 9.

Do lớn tuổi, người phụ nữ này không xin làm công nhân được nên từ quê Vĩnh Long lên Bình Phước, tá túc nhà bạn thân để buôn bán.

“Bé Tư rất thân với Tú thân như chị em ruột”, bà Châu Thị Thu (62 tuổi, mẹ ruột chị Tư) nói. 

4 nguoi chet do chay xe bon anh 2
Bà Thu, mẹ của chị Tư. Ảnh: Minh Anh. 

Sáng 23/11, ngành chức năng tại huyện Vũng Liêm đã đến thăm hỏi gia đình các nạn nhân và hỗ trợ trước mắt 3 triệu đồng/nạn nhân. Phía công ty của tài xế chở xe bồn có hỗ trợ ban đầu cho hai gia đình có nạn nhân tử vong, mỗi người 50 triệu đồng.

Sáng sớm 22/11, xe bồn chở xăng dầu do tài xế Thạch Văn Phong điều khiển chạy trên quốc lộ 13, hướng từ Chơn Thành về thị xã Bình Long (Bình Phước).

Đến xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước, ôtô va chạm với xe ba gác chở nước đá do anh Bùi Văn Vĩnh lái cùng chiều, rồi lao lên lề đường tông trúng trụ điện. Sau đó, xe bồn bị lật, xăng đổ ra ngoài và bốc cháy. Ngọn lửa bao trùm khu vực và cháy lan 19 căn nhà.

Vụ cháy làm 6 người đang ngủ trong nhà thiệt mạng. Hai nạn nhân bị thương là Thạch Văn Phong (tài xế xe bồn, quê Trà Vinh) và Bùi Thanh Vĩnh (lái xe ba gác, 43 tuổi, ngụ huyện Chơn Thành).

4 nguoi chet do chay xe bon anh 3
Xã Trung Ngãi (khoanh đỏ), nơi có 3 người trong cùng gia đình tử vong. Ảnh: Minh Anh. 

Cảnh tan hoang sau vụ cháy xe bồn chở xăng làm 6 người chết

Nhiều người chứng kiến vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ cháy xe bồn chở xăng làm 6 người thiệt mạng, 19 căn nhà bị thiêu rụi bên quốc lộ 13, Bình Phước.



Minh Anh

Bạn có thể quan tâm