Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tặng huân chương dũng cảm cho ngư dân Quảng Ngãi cứu người

Trong thời tiết xấu giữa biển khơi, ngư dân Trần Thanh Ron (ngụ huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) bất chấp nguy hiểm, lao xuống biển cứu thuyền viên gặp nạn ở Hoàng Sa.

Ngày 21/11, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tăng Bính trao tặng Huân chương dũng cảm cho ngư dân Trần Thanh Ron (25 tuổi, ngụ xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ) vì hành động cứu người trên biển. 

Huan chuong dung cam ngu dan anh 1
Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tăng Bính trao Huân chương Dũng cảm cho ngư dân Trần Thanh Ron. Ảnh: Minh Hoàng.

Trước đó, cuối tháng 12/2017 tại vùng biển Hoàng Sa, tàu cá BĐ 95681-TS của ngư dân Trần Đức (ngụ huyện Hoài Nhơn, Bình Định) bị sóng dữ nhấn chìm cách đất liền trên 280 hải lý. Bốn ngư dân trên tàu chỉ kịp phát tín hiệu cầu cứu, mang theo bộ đàm rồi leo lên chiếc thúng câu nhỏ, thả trôi tự do, trong đó có hai người không biết bơi.

Nhận được tín hiệu cầu cứu, các ngư dân trên tàu cá của thuyền trưởng Trần Quân (quê Quảng Ngãi) cùng em trai Trần Thanh Ron và ba ngư dân khác lập tức tiếp cận khu vực bị nạn để ứng cứu.

Sau một giờ tìm kiếm, nhóm ngư dân Quảng Ngãi đã phát hiện 4 ngư dân Bình Định. Giữa sóng to, gió lớn, anh Ron không quản nguy hiểm, cầm dây thừng lao mình xuống biển cứu người. 

Ứng cứu nhóm ngư dân thành công những chính thuyền của anh Quân, Ron lại không kịp chạy tránh gió, phải thả neo trụ lại suốt 5 ngày mới quay trở về đất liền.

Hành động dũng cảm của anh Ron đã được một ngư dân ghi hình lại và trở thành câu chuyện đẹp tại làng chài Vĩnh Tuy, xã Phổ Châu (huyện Đức Phổ). 

Ghi nhận câu chuyện cứu người cao đẹp, tháng 1/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định tặng Bằng khen cho tập thể tàu cá QNg 98465 -TS và hai cá nhân là thuyền trưởng Trần Quân và anh Trần Thanh Ron. 

Ngày 14/9/2018, anh Trần Thanh Ron nhận Huân chương dũng cảm do Chủ tịch nước trao tặng.

Thuyền trưởng kể lúc bị tàu lạ tông trên biển Hoàng Sa

"Trước mắt chúng tôi là một con tàu sắt khổng lồ, anh em chỉ biết đứng nhìn. Nếu lúc đó tàu bị chìm giữa biển chắc giờ này không ai còn sống để trở về”, ông Tèo nhớ lại.

Minh Hoàng

Bạn có thể quan tâm