Dụ bé gái uống nước ngọt để dâm ô
Lợi dụng phụ huynh cháu Lan đi ngủ, Khánh hứa sẽ mua nước ngọt cho bé gái rồi đưa nạn nhân 10 tuổi vào lô cao su dâm ô.
177 kết quả phù hợp
Lợi dụng phụ huynh cháu Lan đi ngủ, Khánh hứa sẽ mua nước ngọt cho bé gái rồi đưa nạn nhân 10 tuổi vào lô cao su dâm ô.
Gặp chị Hoàn, Mã dừng xe lại và chửi vì cho rằng chị này đi đám cưới con gái mình mà không bỏ tiền mừng trong phong bì.
Việc Nhàn đâm chết em trai do một phần lỗi của người này hay uống rượu, chửi bới. Cả tổ dân phố quyết định viết đơn xin giảm án cho hung thủ.
Thấy bà Hà bị điện giật chết trong vườn, Hường sợ bị liên lụy nên đã chất củi đốt xác nạn nhân và phải ra tòa lĩnh thêm án tù.
Nhậu say tại một buổi tiệc, 3 thanh niên đưa cô gái về rồi hiếp dâm khi đi ngang lô cao su.
Nghi chồng mình có tình cảm riêng tư với người con gái khác, Anh xăm hình ba con rết vào mặt và ngực tình địch.
"Dù thế nào đi nữa, bị cáo cũng là người yêu của tôi, mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho anh ấy", nạn nhân bị kẻ ngáo đá chém 30 nhát khẩn khoản.
Sau khi đâm bác dâu hàng chục nhát dao, thấy nạn nhân còn thoi thóp, Vũ liền dìm bà vào lu nước cho chết hẳn rồi cướp tài sản.
Gã trai lụy tình còn uống thuốc rầy, đập đầu vào trụ đèn đòi tự tử vì cho rằng bị gia đình cấm đoán chuyện yêu đương.
Người thân nạn nhân nghi ngờ nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà Hà không phải do bị giật điện. Do đó, họ yêu cầu hoãn phiên xử để điều tra lại, làm rõ nghi án giết người đốt xác.
Biết tàu chở bã đậu nành của công ty chăn nuôi C.P Việt Nam sẽ cập cảng, Khánh cùng đồng bọn lên kế hoạch lừa đảo, làm giả giấy tờ và đưa 3 xe tải đến bốc 128 tấn hàng.
Ngày 22/8, Lê Thị Hường (vợ nguyên bí thư xã Kim Long, đã nhận tử hình trong vụ chém chủ nợ) sẽ tiếp tục hầu tòa trong vụ đốt xác người, dấu xương, tro sau vườn.
Sau khi làm rõ nữ tử tù liên quan đến vụ phi tang xác, cơ quan điều tra khởi tố thêm người phụ nữ này hành vi xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt và trộm cắp tài sản.
Sau 16 ngày lênh đênh trên biển, tàu cá chở 84 người Việt Nam đã bị lực lượng chức năng nước Úc bắt giữ.
Sau khi mãn hạn tù, Tiến Dũng và Quang Dũng gặp nhau bàn kế hoạch đi trộm để "mưu sinh", tài sản chúng nhắm tới là những chiếc xe tay ga đắt tiền.
Ấm ức vì thường xuyên bị chồng hành hạ vô cớ, chị Dung bế theo 2 đứa con rồi trốn vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhưng người chồng vẫn bám theo và dùng búa sát hại.
Sau nhiều lần vay tổng số tiền hơn 80 triệu đồng, không còn khả năng trả nợ, Hường liền nghĩ cách sát hại vợ chồng bà Nga để quỵt nợ.
Đưa ra nhiều lý luận để bác bỏ tội danh nhưng ở lời nói cuối cùng, bị cáo Hùng dõng dạc: "Tất cả những gì cần nói tôi đã nói ở cấp sơ thẩm rồi. Vĩnh biệt tất cả".
Ngoài vụ án này, bị cáo Hường còn là người liên quan trực tiếp đến cái chết bí ẩn của bà Dương Thị Thủy Bình Hà (thủ quỹ xã Kim Long, huyện Châu Đức).
Gặp cô gái chân dài, trẻ đẹp, ăn nói dịu dàng trong một quán bar, cụ ông đem lòng say mê, muốn cưới cô về làm vợ để bớt nỗi hiu quạnh tuổi già nơi đất khách.