Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

‘Tận thế Maya’: Chấm dứt lời đồn xuyên thiên niên kỷ

Sau hàng thập kỷ "làm mưa làm gió", những đồn đoán về ngày tận thế dựa theo cuốn lịch đá của người Maya cổ đại vừa chính thức trở thành dĩ vãng khi ngày 21/12/2012 trôi qua như bao ngày bình dị khác.

‘Tận thế Maya’: Chấm dứt lời đồn xuyên thiên niên kỷ

Sau hàng thập kỷ "làm mưa làm gió", những đồn đoán về ngày tận thế dựa theo cuốn lịch đá của người Maya cổ đại vừa chính thức trở thành dĩ vãng khi ngày 21/12/2012 trôi qua như bao ngày bình dị khác.

Những ngày cuối tháng 12/2012, dòng du khách đổ về các thành phố cổ của người Maya ở Nam Mexico và Trung Mỹ trở nên tấp nập hơn bao giờ hết. Các nhà khảo cổ xác nhận, những tàn tích còn sót lại chính là một phần của nền văn minh Maya cổ đại, từng phát triển rực rỡ trong hàng ngàn năm trước khi bị diệt vong do đế chế Tây Ban Nha xâm chiếm một phần châu Mỹ vào thế kỷ 16.

Phối cảnh trái đất trong ngày tận thế Maya.

Do nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, vốn phụ thuộc chủ yếu vào điều kiện tự nhiên, người Maya đã tìm ra cách để làm chủ một phần tự nhiên. Không chỉ hình thành một nhà nước, nền văn minh Maya còn đạt được những phát triển rực rỡ về kiến trúc, toán học, thiên văn học và đặc biệt là cách tính toán thời gian.

Trong những công trình lịch sử mà người Maya để lại, cuốn lịch đá mà ngày kết thúc của nó trùng với ngày 21/12/2012 dương lịch được chú ý nhiều nhất. Vào những thập niên cuối cùng của thế kỷ 20, một vài ý kiến cho rằng, thời điểm cuối cùng trong cuốn lịch của người Maya là lời tiên tri ngày trái đất diệt vong. Dù chưa từng được các hội đồng khoa học công nhận nhưng suy đoán này nhanh chóng lan ra toàn cầu, gây hoang mang cho hàng triệu người trên khắp thế giới.

Hàng loạt các nghiên cứu về cuốn lịch đá của người Maya cổ đại xác nhận, đây là loại lịch chính xác và tỉ mẩn nhất được tạo ra ở thời kì cổ trung đại. Không chỉ đơn thuần cách tính toán ngày tháng, cuốn lịch còn là kho tàng vô giá về nghệ thuật, kiến trúc và cả ẩm thực, vốn là một phần đã mất của nền văn minh bị diệt vong.

Những gì còn sót lại của nền văn minh Maya.

Cuốn lịch đá cho biết, một năm của người Maya gồm 18 tháng, mỗi tháng có 20 ngày cộng với một tháng thần thánh cuối năm chỉ bao gồm duy nhất 5 ngày. Trong khi đó, cuốn lịch đá bao gồm 13 “B'aktun”, đơn vị tính thời gian lớn nhất mà người Maya sử dụng, tương đương 400 năm dương lịch. Một chu kỳ của cuốn lịch chính là một kỷ nguyên của người Maya được gọi là Long Count, trải dài trong quãng thời gian tương đương 5.125 năm.

Nghiên cứu của các chuyên gia khảo cổ cho thấy, kỷ nguyên của người Maya cổ đại, được đánh dấu trên cuốn lịch đá trùng với ngày 11/8/3114 trước Công nguyên. Với phép tính cụ thể, người ta xác định ngày cuối cùng của lịch đá sẽ kết thúc vào ngày 21/12/2012. Tuy nhiên, nó lại nảy sinh một vấn đề mới đằng sau ngày kết thúc mà cuốn lịch của người Maya cổ đại nhắc đến.

Năm 1966, Michael D. Coe, tác giả cuốn The Maya khẳng định, ngày cuối cùng mà cuốn lịch đá đề cập đến chính là lời tiên đoán hủy diệt, giáng xuống trái đất khi B'aktun thứ 13 kết thúc. Theo đó, không chỉ trái đất mà vũ trụ của chúng ta đều sẽ diệt vong khi đại chu kỳ của cuốn lịch đá Maya hoàn tất. Lời suy đoán tưởng chừng như vô căn cứ đó bất ngờ được chú ý và trở thành đề tài bàn luận sôi nổi suốt những năm đầu thập niên 1990, đúng thời điểm Internet ra đời, khiến nó nhanh chóng lây lan khắp toàn cầu.

Ngay cả khi sự vô lý của ngày tận thế được các chuyên gia khoa học hàng đầu thế giới phủ nhận, nó vẫn được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên khắp thế giới bởi các phương tiện truyền thông hiện đại. Nếu không có sự “mẫn cán” của truyền thông, phần lớn thế giới sẽ chẳng mảy may hay biết gì về cái gọi là ngày tận thế Maya.

Cuốn lịch đá gây tranh cãi suốt nhiều thập niên.

Thậm chí, người dân ở một vài nơi còn chuẩn bị sẵn cho mình những phương án để vượt qua ngày tận thế, với những phát minh ngoài sức tưởng tượng. Hầm trú ẩn ở Mỹ, Quả cầu khép kín ở Trung Quốc hay những nơi trú ẩn an toàn khác cho ngày trái đất diệt vong được săn lùng và đắt khách chưa từng có. Thậm chí, lo ngại những hậu họa khôn lường vì những tin đồn thất thiệt về ngày tận thế, các nhà chức trách Trung Quốc đã tiến hành bắt giữ 1.000 người vì tung tin thiếu chính xác.

Cũng giống hệt với lời tiên đoán về sự cố Y2K năm 2000 và những lời tiên tri tận thế khác, ngày 21/12/2012 đang trôi qua mà không có biến cố nào, đủ sức ảnh hưởng đến sự tồn vong của loài người, trái đất hay vũ trụ bao la. Tuy nhiên, đồn đoán tận thế những ngày cuối năm 2012 cũng đủ sức làm cả thế giới xôn xao, không chỉ khiến bình chọn Nhân vật của năm do tạp chí Time danh tiếng bị lu mờ mà còn trở thành cơn sốt trên các mạng xã hội.

Ngày 21/12/2012 trôi qua yên lành mang lại sự thanh thản cho một số, người nhưng lại là nỗi buồn của rất nhiều người khác bởi suốt nhiều thập niên qua, con người trên khắp địa cầu luôn hào hứng tranh cãi về tận thế Maya cũng như mong đến thời điểm 21/12/2012 lịch sử. Truyền thông thế giới chắc chắn sẽ không tránh khỏi sững sờ trước sự chấm dứt tin đồn tận thế, một trong những chủ đề nóng xuyên suốt nhiều thập kỷ qua.

Thế giới trước giờ G

Alto Paraiso de Goias được xem là một thành phố bí ẩn, thu hút không chỉ nhiều người Brazil mà còn rất nhiều người nước ngoài tới tìm kiếm nơi trú ẩn cho các sự kiện tận thế có thể xảy ra sắp tới.

Ở Pháp, cảnh sát đã chặn nhiều tín đồ của thuyết tận thế vào ngọn núi bí ẩn ở ngôi làng nhỏ ở Bugarach, miền Nam nước này. Người ta tin rằng, ở đây có một gara là bãi đậu của nhiều UFO.

Cảnh sát Pháp chặn lối vào làng Bugarach vì có quá nhiều tín đồ tận thế đổ tới ngôi làng này.

Người đứng đầu ngôi làng chỉ có 189 nhân khẩu đã tuyên bố, đây là khu vực "bất nhập bất xuất" và yêu cầu mọi người không đổ tới Bugarach.

“Đây là vấn đề nghiêm túc. Nếu 10.000 người đổ tới đây vào hôm nay, làng chúng tôi sẽ không có khả năng chứa họ”, ông tuyên bố.

Ở Hà Lan, một người đàn ông tên là Pieter Frank van der Meer đã hoàn tất các công đoạn chuẩn bị cho chiếc xuồng cứu sinh trong khu vườn nhà ở trung tâm làng Kootwijkerbroek, cách biển khoảng 20 km.

Xuồng trú ẩn của người đàn ông Hà Lan Pieter Frank van der Meer đã sẵn sàng.

Chiếc thuyền này có khả năng cứu 50 người nếu không may một trận đại hồng thủy ập đến trong ngày hôm nay. Ông đã tiêu tốn 17.222 USD để sở hữu chiếc xuồng trên và dự định trở thành người hùng vào thời khác định mệnh của nhân loại.Trên xuồng có nhà vệ sinh, bồn rửa mặt… Có khoảng 35 người đã đặt một vé cho một chỗ trú ẩn trong chiếc xuồng.

Trong khi đó, ở Canada, Hội chữ thập đỏ nước này đã kêu gọi mọi người sẵn sàng ứng phó với bất cứ thảm họa nào có thể xảy ra vào bình minh của ngày hôm nay – ngày tận thế.

“Hội chữ thập đỏ kêu gọi người dân Canada chuẩn bị sẵn sàng để chăm sóc bản thân mình trong bất cứ tình huống khẩn cấp nào, ông Denis Dion, Giám đốc Ban quản lý thiên tai Canada nhấn mạnh.

Ngoài ra, Hội chữ thập đỏ Canada cũng đề nghị các gia đình chuẩn bị và luôn luôn mang theo mình mọi công cụ hỗ trợ cho sự sống trong đó có nước và thực phẩm, một ít tiền mặt, xe hơi và một cuốn sổ ghi chép.

Argentina đã đóng cửa núi Uritorfco vì quan ngại khả năng nhiều người nghĩ quẩn sẽ tự sát tập thể tại đây.

Núi Uritorco đã bị đóng cửa trong ngày tận thế để tránh một số người có khả năng đến đây tự sát tập thể.

Ở Ukraina, người dân cũng đã chuẩn bị đẩy đủ các công cụ giúp họ sống sót trong bất cứ trường hợp khẩn cấp nào. Tại thành phố Tomsk của Siberia, người dân đã chuẩn bị một bộ dụng cụ để đối phó với ngày tận thế bao gồm: chứng minh thư, tập giấy ghi chép, cá đóng hộp, rượu vodka, dây thừng và một miếng xà phòng. Có 1.000 bộ dụng cụ như vậy đã được bán ra.

Những thứ cần thiết cho ngày tận thế rất đắt hàng ở thành phố Tomsk.

Còn  ở Thủ đô Moscow của Nga, người dân đã chi 1.000 USD để mua vé vào hầm trú ẩn hạt nhân ở độ sâu 60 km dưới lòng đất ở gần điện Kremlin để tránh ngày tận thế.

Người Trung Quốc cũng đã sẵn sàng để đối mặt với ngày định mệnh. Một người Trung Quốc đã tạo ra quả cầu trú ẩn khổng lồ bằng sợi thủy tinh và khung thép có khả năng chống chọi sóng thần, bão táp. Trong quả cầu có bình dưỡng khí, thực phẩm và nước. Giá bán của mỗi quả cầu trú ẩn là 48.000 USD.

Người Trung Quốc sẵn sàng cho ngày tận thế với quả cầu trú ẩn.

Trịnh Duy - Phương Đăng

Theo Infonet

Trịnh Duy - Phương Đăng

Theo Infonet

Bạn có thể quan tâm