Hoa tam giác mạch ở Đà Lạt nở rộ tháng 8
Vườn hoa tam giác mạch Đà Lạt tọa lạc tại xã Tà Nung, huyện Lâm Hà, trên đường từ Đà Lạt đến thác Voi.
180 kết quả phù hợp
Vườn hoa tam giác mạch Đà Lạt tọa lạc tại xã Tà Nung, huyện Lâm Hà, trên đường từ Đà Lạt đến thác Voi.
Với Ngọc Huyền (Thủ Đức, TP HCM), Hà Giang không chỉ như giấc mơ trôi bồng bềnh giữa mây trời, mà còn là những trải nghiệm tuyệt vời và nhiều bài học cuộc sống.
8 dòng sản phẩm du lịch đặc trưng cho 8 tỉnh trong vùng Tây Bắc mở rộng đã được đưa ra tại buổi họp báo giới thiệu du lịch Tây Bắc, công tác chuẩn bị Năm Du lịch quốc gia 2017.
Nhiều người trẻ thừa nhận, họ từng có đôi lần vứt rác ngoài đường, nói bậy nơi công cộng, thậm chí nhổ kẹo cao su bừa bãi.
Các sinh viên tốt nghiệp được thực tập hưởng lương tối thiểu 58 triệu đồng/tháng tại Thụy Sĩ. Đây là cái nôi của những nhà quản lý cấp cao lĩnh vực du lịch, nhà hàng khách sạn.
Mùa xuân, khắp các tỉnh miền núi phía Bắc, hoa đào, hoa mận nở rộ, thiên nhiên hùng vĩ và không khí trong lành.
Với tình yêu nghề, yêu trẻ nhiều thầy cô còn rất trẻ đã vượt qua khó khăn cách trở để ở lại với thôn bản gieo chữ, thắp ước mơ.
Người nông dân Thái Bình xót xa cho hay, năm nay cải mất mùa, bán cho nhà hàng, khách sạn chỉ 1.000 đồng mỗi bó, song vẫn bị nhiều bạn trẻ đến tham quan phá hỏng.
Ở Mộc Châu, hoa được trồng kín khắp quả đồi, kéo dài từ thung lũng này đến chân núi nọ.
Sau hoa tam giác mạch Hà Giang, cánh đồng hướng dương Đà Lạt, vườn hoa tại Nghĩa Đàn, Nghệ An tiếp tục trở thành "nạn nhân giẫm đạp" của một số bạn trẻ thiếu ý thức.
Hình ảnh những cây hoa hướng dương xác xơ, nằm rạp dưới đất khiến nhiều người xót xa. Một số bạn trẻ còn vô tư tuyên bố: “Hoa trồng cho bò ăn, phá trước hay sau cũng vậy thôi”.
Trước tình trạng quá tải khách tham quan, hoa bị giẫm nát, tan hoang, chủ vườn thông báo tạm đóng cửa thung lũng giữa lòng Hà Nội.
Sự bùng phát mạnh mẽ phong trào “phượt tự phát” dẫn đến nhiều nhóm có những hành vi không đẹp, gây mất an toàn khi di chuyển trên các cung đường.
Dọc theo dải đất hình chữ S, từ những triền núi xanh thẳm đến nơi có những con sóng vỗ về... đều ẩn chứa những bí mật, những dấu tích lịch sử và tuyệt sắc thiên nhiên.
Hà Giang không chỉ mê hoặc lòng người bởi những cánh đồng hoa tam giác mạch, ruộng bậc thang, mà còn bởi chính cuộc sống của đồng bào dân tộc H'mong nhìn từ cổng trời Sà Phìn.
Tháng 11, thành phố ngàn hoa đón du khách với không khí lành lạnh, cảnh sắc thiên nhiên dịu dàng như cô nàng e ấp trong sương sớm.
Đông đến là thời điểm lên ngôi của không ít loài hoa. Sẽ thật tuyệt nếu được phiêu du, đắm chìm tron những cánh đồng hoa bát ngát, rực rỡ đầy màu sắc.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, vùng cao rét 14-16 độ C, Sa Pa giảm xuống còn 10 đến 12 độ C. Tại Hà Giang, trời mưa trong những ngày diễn ra lễ hội tam giác mạch.
Mảnh đất Hà Giang không chỉ hấp dẫn bởi màu hồng của tam giác mạch, màu xanh của núi rừng hùng vĩ, mà còn lôi cuốn bởi hương vị đặc sắc của những món ăn ngon, những thứ quà lạ.
Trước ngày khai mạc lễ hội hoa Tam giác mạch (Hà Giang), hàng nghìn người lần lượt đổ về điểm du lịch Nhà của Pao để chụp ảnh khiến cho khu vực này nhốn nháo, lộn xộn.