Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tài xế xe ôm đột quỵ giữa phố lúc sáng sớm

Đang ngồi trên xe máy chờ khách ở đầu ngõ, ông Sang bỗng tím mặt rồi ngã xuống đất.

Vụ việc xảy ra sáng 16/7, ở ngõ 189 Giảng Võ (Đống Đa, Hà Nội).

Anh Đỗ Xuân cho biết, lúc 6h, anh cùng một số người đi tập thể dục thấy ông Sang (57 tuổi), ngồi trên chiếc Dream chờ đón khách như thường lệ ở đầu ngõ. Bất ngờ, khuôn mặt người đàn ông trung niên tím tái. Ông kêu đau tức, tay ôm ngực rồi ngã quỵ xuống vỉa hè. 

Người dân đi qua chạy tới sơ cứu tại chỗ nhưng nạn nhân đã ngừng thở. Một giờ sau, lực lượng chức năng có mặt đưa thi thể nạn nhân về nhà tang lễ.

Khu vực ông Sang đột quỵ lúc sáng sớm. Ảnh: Đỗ Xuân.

Theo nhân chứng, ông Sang làm nghề xe ôm nhiều năm tại khu vực trên. Người này mắc chứng bệnh cao huyết áp, tiểu đường từ trước.

Hoàn Nguyễn

Bạn có thể quan tâm