![]() |
Clemente Lovera, tài xế xe buýt, khâu miệng nhịn ăn nhằm phản đối quyết định sa thải của công ty. Ảnh: AP |
Elvio Cristaldo, Eligio Martinez và Clemente Lovera quyết định "hành xác" tại khu San Lorenzo, ngoại ô thủ đô Asunción, Paraguay sau khi công ty sa thải họ vì những tài xế này từ chối giảm số giờ làm việc, Daily Mail đưa tin. Clemente Lovera thậm chí còn khâu miệng và nhịn đói cho tới khi công ty thuê anh làm việc trở lại. Tuy nhiên, mọi người đã ép ông bố của hai đứa trẻ dùng ống hút để tiếp lượng thức ăn dạng lỏng vào cơ thể.
Bộ 3 tài xế xe buýt đang nằm trong chiếc lều gần trụ sở của Cơ quan giao thông vận tải quốc gia Paraguay. Theo báo cáo, nhân viên y tế cũng có mặt để điều trị nhằm giảm bớt sự đau đớn của 3 lái xe.
![]() |
Elvio Cristaldo (trái), Eligio Martinez (giữa) và Clemente Lovera (phải) nằm trên những cây thánh giá trong một ngôi lều. Ảnh: AP |
Tháng 8/2013, 8 tài xế xe buýt cũng tham gia vào một cuộc biểu tình tương tự khi họ bị đuổi việc. Từng người trong số họ tự đóng đinh trong 20 ngày gần một trạm xe buýt ở Luke, cách thủ đô Asuncion 12 km. Họ chuẩn bị sẵn 8 quan tài đặt cạnh nơi họ "hành xác". Tất cả đều thề sẽ tiếp tục tình trạng đó cho tới khi công ty nhận họ trở lại làm việc.
Tự đóng đinh lên thánh giá vì mất việc
8 tài xế xe buýt tại Paraguay đã tự đóng đinh cơ thể họ lên thánh giá để phản đối việc một công ty vận tải sa thải họ.
Đi bộ 7 ngày, vượt 360km để tìm việc làm
Trong túi không có tiền và phải uống nước lã, ăn trái cây dọc đường, cuối cùng một chàng trai 21 tuổi ở Trung Quốc cũng kiếm được việc sau khi đi bộ ròng rã 7 ngày 6 đêm.
Giẫm đạp lên nhau để xin việc, 16 người chết
10 5
Ít nhất 16 nạn nhân thiệt mạng sau khi hàng chục nghìn người giẫm đạp lên nhau trong các cuộc tuyển dụng nhân sự tại nhiều nơi ở Nigeria.