![]() |
Chiếc xe tải 14 tấn nằm chênh vênh trên bờ đá có độ cao tới 20 m gần thành phố Trùng Khánh hôm 5/7. Ảnh: article.wn.com |
Lực lượng cứu hộ đã giải cứu lái xe họ Trần, 27 tuổi, khỏi chiếc xe tải đang chênh vênh trên bờ đá sau khi anh mất lái lúc 11h30 khiến xe lao qua lề đường rồi nhô ra bờ đá ở vùng núi gần làng Maoshanxia thuộc ngoại ô thành phố Trùng Khánh, Ecns đưa tin.
Chàng tài xế may mắn cho biết anh phải dùng chân để giữ phanh để xe tải 14 tấn không rơi khỏi vách đá sau sự cố.
“Khi một bên chân của tôi tê cứng, tôi nhấn phanh bằng chân còn lại”, tài xế họ Trần kể.
Người dân địa phương đã mua thức ăn cho anh Trần trong suốt thời gian vụ việc xảy ra. Hai giờ sau đó, cảnh sát điều động một chiếc cần cẩu hạng nặng để nhấc chiếc xe tải tới nơi an toàn.
1 4
Cư dân mạng bình luận sôi nổi và cảm thán: “Đúng là chú gà sắt”. Người khác nửa đùa nửa thật: “Chú gà này kiếp trước là chiến sỹ, đánh nhau với cả xe hơi của Nhật”.
Người không tay lái xe bằng chân tại Trung Quốc
1
Một người đàn ông Trung Quốc mất cả hai tay đã lái xe bằng chân hơn 160.000 km trước khi cảnh sát chặn ông trên đường cao tốc.
Ăn thực phẩm trong thùng rác để đi từ Pháp tới Ba Lan
Một người đàn ông ở Pháp thực hiện một cuộc biểu tình chống lãng phí bằng cách cưỡi xe đạp từ Paris đến Warsaw (Ba Lan) và chỉ ăn những thực phẩm trong thùng rác.