Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tài năng trẻ của Pháp trả giá đắt vì ăn cắp đồ

Câu lạc bộ Nice tìm ra nhiều bằng chứng cáo buộc tiền đạo Diaby-Fadiga là thủ phạm lấy chiếc đồng hồ trị giá 70.000 euro của đồng đội Kasper Dolberg.

Trở lại phòng thay đồ sau buổi tập, chân sút Dolberg phát điên khi thấy chiếc đồng hồ đắt tiền của mình biến mất. Cựu mũi nhọn Ajax được cho là nổi cơn thịnh nộ và thậm chí xin CLB nghỉ đá trận gặp Dijon sau đó.

Nice anh 1
Chân sút Dolberg bị mất trộm chiếc đồng hồ đắt tiền. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, Chủ tịch Jean-Pierre Riere của Nice lại phủ nhận thông tin trên, đồng thời khẳng định nội bộ đội bóng không hề mở bất cứ cuộc điều tra nào. Đội chủ sân Allianz Riviera yêu cầu tiền đạo người Đan Mạch trình báo vụ mất cắp lên cảnh sát để nhờ giúp đỡ.

Theo L'Equipe, tài năng trẻ Diaby-Fadiga được cho là thủ phạm ăn cắp chiếc đồng hồ trị giá 70.000 euro của Dolberg. Cầu thủ 18 tuổi đã nhân cơ hội người đồng nghiệp ra sân tập luyện để lẻn vào phòng thay đồ và lấy trộm tài sản. Đội Nice chưa lên tiếng về bài báo đăng trên L'Equipe.

Dù vậy, tờ báo Pháp quả quyết Diaby-Fadiga sẽ bị đuổi khỏi CLB trong những ngày tới. Những bằng chứng đã được đưa Nice ra để cáo buộc tay săn bàn người Pháp ăn cắp tài sản. "Diaby-Fadiga có khả năng không bao giờ được thi đấu cho Nice thêm lần nào nữa", L'Equipe cho hay.

Diaby-Fadiga là sản phẩm trưởng thành từ học viện bóng đá trẻ của Nice. Chân sút này từng chơi cho các đội tuyển U16, U17 và U18 Pháp. Ở sân Allianz Riviera, Diaby-Fadiga được xem là một trong những tài năng triển vọng đội bóng và có 6 lần xuất hiện tại giải Ligue 1 từ năm 2017.

Balotelli trả tiền để chủ quán bar lao xe xuống biển

Tiền đạo người Italy chưa bỏ được tật bày trò chọc phá người khác. Anh mới chi tiền để thách một người đàn ông đi xe máy lao xuống biển.

Nguyên Trí

Bạn có thể quan tâm