Tác dụng phụ?
(Zing) - Thư giãn chút nha, các bạn ơi!
![]() |
* Giữ sức
Người ăn mày nói với khách qua đường:
- Xin ông ra tay làm phúc, chớ đi qua kẻ nghèo hèn mà không bố thí..
- Tại sao anh không chịu lao động? Tôi thấy anh còn trẻ, khoẻ mạnh thế mà?
- Vâng, nhưng nếu tôi lao động thì làm sao mà còn... khoẻ mạnh như thế này được?
* Yêu nghề
Sau mấy tuần rượu, hai chàng diễn viên thất nghiệp kéo lên tầng thượng của toà nhà cao 35 tầng để hóng gió.
- Tôi đã chán ngấy việc suốt ngày phải lang thang ở các hãng phim để tìm việc. Thà nhảy xuống đất chết quách cho rồi - một người nói.
- Ý kiến rất hay, nhưng chờ tôi điện thoại cho mấy tay đạo diễn đang tìm diễn viên đóng thế cảnh nhảy lầu đã. Có chết thì cũng phải chết trong bộ phim cuối cùng chứ.
![]() |
| Chân ải chân ai (Khi Zinedine Zidane để lại kỷ niệm cho Gatusso) |
* Tác dụng phụ
Sau khi tuyển được một số cầu thủ mới, chủ tịch câu lạc bộ đến bắt tay từng người và hùng hổ tuyên bố:
- Các cậu có triển vọng ở đội bóng này, nhất là khi sở hữu cơ thể to đùng khoẻ mạnh như gấu thế kia.
Một cầu thủ khẽ bước ra và thắc mắc:
- Thế thì liên quan gì ạ? Ta chơi bóng đá chứ có phải bóng bầu dục đâu?
- Tại sao không? Cậu chẳng hiểu cái quái gì về bóng đá hiện đại cả! Người ngợm các cậu to thế kia, CLB mới có nhiều diện tích hơn để quảng cáo trên áo thi đấu của các cậu, hiểu cả chưa?
* Thương con
Một cậu bé khoe với bạn: Thật tuyệt vời khi tớ có ông bố là nhà vô địch Karatedo.
- Hay quá, thế cậu không sợ bị ai bắt nạt nhỉ?
- Không phải chuyện này. Cái chính là tớ có thể làm loạn nhà bằng mọi trò mà không bao giờ bị bố phát vào mông. Bố sợ sẽ làm gãy đôi tớ!
Sưu tầm

