Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Ta chỉ cần ếch biết nói

Trong lúc chơi golf, một ông lão đánh quả bóng xuống hồ nước gần đó. Khi tới hồ để lấy quả bóng, đột nhiên ông thấy một con ếch.

Trước sự ngạc nhiên của ông lão, con ếch cất tiếng nói: "Hãy hôn tôi và tôi sẽ biến thành một công chúa xinh đẹp. Tôi sẽ thuộc về ông trong một tuần".

Ông lão tỏ ra ngạc nhiên, nhưng rồi cũng bắt con ếch và bỏ nó vào túi, quay trở lại sân golf và tiếp tục chơi.

Một lát sau, con ếch lại nói: "Hãy hôn tôi và tôi sẽ biến thành nàng công chúa xinh đẹp. Tôi sẽ làm vợ ông trong một tháng".

Thấy ông lão vẫn tiếp tục chơi golf, con ếch chờ thêm khoảng 30 phút nữa, rồi nói: "Hãy hôn tôi và tôi sẽ biến thành nàng công chúa xinh đẹp. Tôi sẽ làm vợ ông trong một năm".

Lúc này ông lão mới dừng chơi, đứng thẳng và nói với con ếch: "Ở tuổi mà răng chỉ còn vài cái, ta chỉ cần một con ếch biết nói thôi nhé".

 

 

 

Tố Như (Sưu tầm)

Bạn có thể quan tâm