Không nhận ra Đà Lạt 70 năm trước
Cách đây 60-70 năm, khi chưa đô thị hóa, đường sá TP Đà Lạt (cũ), Lâm Đồng còn đơn sơ, không có những công trình kiến trúc đồ sộ và vắng vẻ du khách.
16 kết quả phù hợp
Cách đây 60-70 năm, khi chưa đô thị hóa, đường sá TP Đà Lạt (cũ), Lâm Đồng còn đơn sơ, không có những công trình kiến trúc đồ sộ và vắng vẻ du khách.
Sau vụ việc nghi do dùng xăng tự thiêu ở TP Huế, người vợ tử vong còn người chồng bị bỏng, đang được cấp cứu ở bệnh viện.
Không thể thuyết phục bạn gái tiếp tục mối quan hệ, Nguyễn Lê Anh Cường phóng hỏa khiến nạn nhân tử vong.
Ngọn lửa bao trùm người phụ nữ 36 tuổi. Nhiều người lao đến dập lửa nhưng người này không qua khỏi.
Ông H.Q.Đ. (38 tuổi, ở Tiền Giang) tự tẩm xăng vào người, sau đó châm lửa đốt dẫn đến bỏng nặng và tử vong.
Đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng, người phụ nữ bị người tình đốt trong phòng trọ ở quận 11 (TP.HCM) đã tử vong sau nhiều ngày cấp cứu.
Dù được các bác sĩ tích cực cứu chữa, song, tình trạng 2 cháu bé trong vụ chồng tưới xăng đốt cả nhà ở Đắk Lắk ngày càng xấu. Mẹ và dì của các bé đã tử vong trước đó.
Trên đường chuyển xuống TP HCM tiếp tục chữa trị, chị Ninh (một trong 4 nạn nhân bị bỏng do em rể tưới xăng đốt) đã tử vong. Vợ hung thủ cũng qua đời sau đó tại bệnh viện.
Sau một thời gian ngoại tình, những người phụ nữ tỉnh ngộ nói lời chia tay nhưng bị người tình ngăn cản và ra tay sát hại.
Sau hơn một ngày cấp cứu, do vết thương quá nặng nên người chồng trong nghi án đánh chết vợ rồi tưới xăng đốt xác đã tử vong.
Thấy vợ con bệnh, Huynh nghi họ bị người dạy mình làm nghề thầy cúng hãm hại. Trong lúc thiếu suy nghĩ, ông này mua xăng đốt cụ ông 89 tuổi khiến nạn nhân tử vong.
Bà Nguyễn Hồng Lương (62 tuổi, ngách 55/37 đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội) tử vong ngày 2/4 sau khi đến trụ sở phường Điện Biên.
Trong phút nóng giận vì gọi điện thoại nhưng chồng không nghe máy, Hương ôm con vào rừng cao su rồi đổ xăng lên người và châm lửa. Do bỏng quá nặng, cháu bé đã tử vong.
Ông Phước lặn lội thân già vào Nha Trang bán vé số mưu sinh, vừa về nhà mấy hôm thì con trai mất. Nhà nghèo đến chiếc quan tài cho người con mỏng phận cũng phải mua nợ.
Chỉ vì tranh chấp ranh đất, một gia đình bị phóng hỏa thiêu sống trong đêm, khiến một bé gái 10 tuổi tử vong, bố mẹ cháu bỏng nặng.
Trên thế giới từng xảy ra nhiều vụ cháy tại các trạm xăng gây thiệt hại cả về người và của.