Ca sĩ Hàn nói dối nhìn thấy ma để tránh nhập ngũ
Nam ca sĩ hip hop Kim Woo Jon bị tố cáo vì đã bịa ra lý do để trốn tránh nghĩa vụ quân sự trong suốt 2 năm qua.
177 kết quả phù hợp
Nam ca sĩ hip hop Kim Woo Jon bị tố cáo vì đã bịa ra lý do để trốn tránh nghĩa vụ quân sự trong suốt 2 năm qua.
Một người đàn ông ở Anh không chấp nhận đề nghị chia tay của bạn gái nên gã tưới xăng, đốt nhà người tình với ý định thiêu sống cô.
Gần 10 ngày cố gắng làm các giấy tờ xác nhận bé Huy là đứa cháu do chính mình nuôi dưỡng, ông Liêm có vẻ rất mệt mỏi và buồn vì chưa đưa được bé về với gia đình.
Biết Hiếu chỉ lợi dụng tiền bạc chứ không có tình cảm thật sự, chị Hạnh đã mắng chửi gã "phi công trẻ" chỗ đông người. Tức giận, Hiếu đã giết người tình rồi đốt xác phi tang.
Trong những ngày qua, nhiều người dùng tại Việt Nam bắt đầu đổi từ biệt danh sang tên thật vì sợ Facebook khóa tài khoản. Vậy thực hư việc này ra sao?
Tức giận vì bị người tình lớn hơn tuổi sỉ nhục giữa chốn đông người, Hiếu giết chết nạn nhân rồi chở xác xuống Bình Dương đốt phi tang.
Hiện tại, người đẹp vẫn chưa hết hoảng loạn. Cô bị trầy xước phần mềm vì bị ngã xuống đường.
Gửi lại xe máy, Cương lững thững đi bộ dọc đường tàu. Khi thấy tàu hỏa tiến đến, người này đột nhiên gieo mình vào đường ray.
Với vẻ ngoài bảnh bao, lịch sự cùng miệng lưỡi dẻo quẹo và một nắm giấy tờ giả, Hồ Mộng Hoàng đã chiếm được cảm tình của nhiều phụ nữ nhẹ dạ cả tin để đưa họ vào tròng, lừa tiền.
Nạn nhân duy nhất trong vụ án “mua bán phụ nữ” đột ngột trở về minh oan cho người bị cơ quan tố tụng tỉnh Bắc Giang kết tội, phải ngồi tù hơn 5 năm.
Tất nhiên, việc huy động vượt trần ở các ngân hàng không hề công khai trên giấy tờ mà “tuân thủ nghiêm ngặt” quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Sau 2 tháng triển khai gói 30.000 tỷ, đến nay, đã có 139 khách hàng được vay vốn, với số tiền giải ngân 33,5 tỷ đồng.
Hôm nay, Song Tử cẩn thận kẻo bạn bè giận dỗi. Ma Kết bất ngờ khi biết thêm về người yêu.
Các giao dịch có giá trị lớn từ 300 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước.
Công ty IFM vừa gửi công văn “kêu cứu” về việc ngân hàng SCB không hoàn trả được hơn 500 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm.
Nhận nhà đã nhiều năm nhưng không ít người dân sống tại các chung cư, khu đô thị ở Hà Nội vẫn phải sống cảnh “ở trọ” ngay tại chính ngôi nhà của mình vì chưa có sổ đỏ.
Đưa ra sổ tiết kiệm 100 tỷ đồng làm tiền thưởng cho ai chứng minh vợ mình vay nợ, ông Huỳnh Uy Dũng công bố sẽ sang nhượng toàn bộ hoạt động kinh doanh, chỉ giữ lại khu đền thờ Đại Nam.