Du học sinh Việt đón Tết bên gia đình thứ hai
"Ở nơi đất khách, tôi mới cảm nhận được sự đoàn kết, chia sẻ của những du học sinh nơi đây. Chúng tôi quây quần bên gia đình thứ hai để đón Tết", nữ sinh Anh Giang chia sẻ.
159 kết quả phù hợp
"Ở nơi đất khách, tôi mới cảm nhận được sự đoàn kết, chia sẻ của những du học sinh nơi đây. Chúng tôi quây quần bên gia đình thứ hai để đón Tết", nữ sinh Anh Giang chia sẻ.
Tết Nguyên Đán là thời điểm mọi người tạm dừng công việc, về quê quây quần bên gia đình. Nhưng với du học sinh, điều giản dị ấy cũng trở nên xa vời.
Không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, những cô nàng tuổi Thân này còn có bảng thành tích học tập và hoạt động ngoại khóa nổi bật.
Nhiều người Việt tại Anh hay Australia giữ nét đẹp truyền thống quê hương bằng cách đi chùa cầu may mắn và bình an trong những ngày cuối năm hoặc sáng mùng 1.
Du học sinh Việt Nam đang học tại các quốc gia Anh, Nhật Bản, Kazakhstan, Ấn độ... gửi lời chúc tới độc giả Zing.vn.
"Rabat, Marốc một ngày đầu năm Bính Thân, vậy là tôi đã trải qua cái Tết thứ hai xa nhà", Lê Việt Long, sinh viên Đại học Mohammed V, thành phố Rabat, Marốc, chia sẻ.
Đêm giao thừa, cộng đồng du học sinh ở các nước quây quần với những chiếc bánh chưng, khoanh giò lụa tự làm, chúc nhau những điều tốt đẹp.
Ngoài hoạt động gói bánh chưng, đi chùa, nhiều du học sinh còn thích thú đi chụp những bộ ảnh áo dài truyền thống để đón Tết cổ truyền dân tộc.
Để "chạy vạy" cho một cái Tết đậm vị quê, nhiều du học sinh phải dùng gà KFC cúng Tết. Bánh chưng gói giấy bạc, hoa đào hoa mai 'tự chế' từ giấy vệ sinh cũng là chuyện bình thường.
Qua việc tổ chức thành công Miss Du học sinh 2015 và làm clip du học sinh chúc tết quê nhà, đôi bạn Hà Duy và Hà Dương đã tạo ra sân chơi kết nối sinh viên Việt trên toàn thế giới.
Không thể về Việt Nam đón Tết, du học sinh Việt Nam tại Nga, Mỹ, Pháp... gói bánh chưng, tham dự những chương trình chào đón năm mới của cộng đồng người Việt.
Hãy nhớ rằng, đâu đó có những kẻ xa quê như tôi đang mong lắm phút giây bên gia đình vào ngày này.
Đoạn clip dù chỉ hơn 3 phút nhưng khiến không ít người xúc động khi chạm đến những nỗi lo, trăn trở của những người con xa quê vào dịp Tết "Nên ở hay nên về?".
Không ít bạn trẻ xa quê phải bỏ lỡ phút giây giao thừa đầm ấm bên gia đình vì những lý do khác nhau.
Nhiều người cho rằng, Tết mà đi du lịch, đóng cửa nhà im ỉm không thắp hương lễ cúng 3 ngày Tết thì đánh mất truyền thống.
Nhiều dân mạng cho rằng, chuyện đi hay ở bên gia đình vào ngày đầu năm mới là quan niệm của mỗi người, không đáng gây tranh cãi.
Trong những ngày cuối năm, hội sinh viên Việt Nam tại nhiều nơi trên toàn thế giới tấp nập chuẩn bị những chương trình, tiết mục đặc sắc để chào đón dịp Tết cổ truyền của dân tộc.
Không quản ngại thời tiết giá rét, mưa phùn ngày cận tết, nhiều nhóm bạn trẻ ở Nghệ An đang cùng tổ chức bán hàng gây quỹ giúp người nghèo và các em học sinh đón Tết.
Chợ hoa, cảnh đường phố nhộn nhịp hay mùi hương trầm hòa trong cái giá lạnh của đêm 30 và phút giây sum vầy gia đình là điều những người sống xa quê hương nhớ nhất mỗi khi Tết đến.
Thủ tục di trú, thông tin lịch học, nội quy tại sân bay... là những điều du học sinh cần lưu ý để tránh rủi ro khi về quê nghỉ Tết Nguyên đán.