Tạm giam thanh niên tạt xăng đốt công an
Bị công an viên giải tán trường gà, Thảo mua xăng tạt vào người ông Lịnh rồi bật lửa đốt nhưng bất thành.
20 kết quả phù hợp
Bị công an viên giải tán trường gà, Thảo mua xăng tạt vào người ông Lịnh rồi bật lửa đốt nhưng bất thành.
Sau gần 2 tuần được điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia, người phụ nữ ở Thái Bình tử vong vào tối 6/9.
Ghen tuông, Có mang xăng tạt vào người vợ rồi châm lửa đốt khiến ông chủ nhà trọ chết thương tâm.
Nghi ngờ ông Châu có người phụ nữ khác, bà Dung lấy can xăng tạt lên người “chồng hờ” rồi châm lửa đốt khiến nạn nhân tử vong.
Sau nửa giờ cãi nhau với vợ, Nguyễn Văn Tài ở TP Rạch Giá (Kiên Giang) tạt xăng vào người vợ 17 tuổi rồi phóng hỏa.
Nghi vợ ngoại tình, sau khi cãi vã, ông Lãm (Quảng Ngãi) lấy xăng tạt vào người vợ rồi châm lửa đốt.
Cho rằng cha mẹ vợ nói ra nói vào làm vợ chồng cãi nhau, gã con rể mất nhân tính mua xăng chạy qua nhà tạt lên người rồi châm lửa đốt khiến 2 ông bà bị bỏng nặng.
Do mâu thuẫn cá nhân, Gia xách can xăng đến nhà anh Thắng trả thù. Anh ta tạt xăng vào chỗ "đối thủ" đang ngủ rồi châm lửa đốt khiến người này cùng vợ con thiệt mạng.
Không được người tình đồng ý cho đến đám cưới nhưng chị Cúc vẫn đi. Lúc khuya chị này về nằm ngủ thì bị Trung đổ 2 lít xăng vào người rồi châm lửa đốt, khiến nạn nhân bỏng nặng.
Bị khước từ tình cảm, gã đàn ông say rượu đã khóa trái cửa phòng trọ rồi châm lửa đốt, mục đích sát hại cả nhà.
Cho rằng chị Trinh phụ tình, Nam mua xăng đến tạt vào người yêu rồi châm lửa đốt. Nghi can sau đó trèo lên nóc nhà bỏ trốn.
Gọi vợ và con ra ngoài ngủ chung nhưng không được, Sông đã nhẫn tâm tạt xăng vào người vợ rồi châm lửa đốt.
Gia đình nghèo, người chồng thường xuyên tìm đến rượu. Mới đây, anh ta mua xăng về định đốt vợ trong cơn say. Lửa chưa kịp lan đến vợ thì đã đốt hai cha con.
Sau khi tạt xăng đốt cha vợ gây thương tích 19%, Nhương cầm bọc xăng tạt vào công an viên đang lập biên bản.
Thấy Thảo người cháy bùng bùng như ngọn đuốc sống hắn mới bừng sực tỉnh hối hận ôm vợ vào bồn tắm dập lửa.
Trong cơn phê ma túy, nhớ lại những mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng, Thịnh đã tạt xăng vào vợ rồi châm lửa đốt khiến nạn nhân tử vong.
"Phán xét của tòa án không đúng với thực tế, bị dư luận xã hội thờ ơ, bỏ rơi. Ở tuổi 70, tôi phải làm gì khi sức đã tàn lực đã kiệt? Thôi tự sát là cách duy nhất để tự giải thoát", lời ông Linh...
Trong cơn phê ma túy, nhớ lại những mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng, Thịnh đã tạt xăng vào người vợ rồi châm lửa đốt khiến nạn nhân tử vong.
Cả nhà ông Quang có 6 người đang ngủ thị bị quăng xăng, đốt lửa.
Vì không có tiền đưa cho chồng đi đánh bạc, gã chồng đã nhẫn tâm tạt xăng thiêu sống vợ. Ngọn lửa oan nghiệt không chỉ gây dị tật suốt đời cho người vợ bất hạnh mà còn “đốt chết” tình nghĩa vợ chồng.