Người chồng nghi tẩm xăng đốt vợ đã tử vong
Sau hơn một ngày cấp cứu, do vết thương quá nặng nên người chồng trong nghi án đánh chết vợ rồi tưới xăng đốt xác đã tử vong.
87 kết quả phù hợp
Sau hơn một ngày cấp cứu, do vết thương quá nặng nên người chồng trong nghi án đánh chết vợ rồi tưới xăng đốt xác đã tử vong.
Đi chơi về muộn, vợ chồng anh Trung cãi nhau. Anh này được cho là đã đánh vợ tử vong rồi tẩm xăng đốt cả hai.
Bị khước từ tình cảm, gã đàn ông say rượu đã khóa trái cửa phòng trọ rồi châm lửa đốt, mục đích sát hại cả nhà.
Tức giận vì chị Phượng đòi chia tay và hẹn hò với người khác, Tiến đã mang dầu hỏa đến khóa cửa, phóng hỏa đốt nhà người tình.
Được can ngăn phóng hỏa đốt nhà, Linh bỏ đi thuê khách sạn ở với nhân tình có 3 tiền án. Ngày thứ 4 lưu trú tại đây, họ bị cảnh sát bắt quả tang tàng trữ ma túy.
Nhiều người quen biết Giang nhận xét cậu ta hiền lành, chăm chỉ làm ăn. Hay tin thanh niên 25 tuổi phóng hỏa đốt vợ con tử vong, ai cũng bàng hoàng.
Khó có khả năng chữa trị, gia đình chị Đàm đã đưa người phụ nữ này về quê. Trước đó, con trai chị này cũng đã thiệt mạng do người cha phóng hỏa đốt.
Giận vợ, Huấn dọa phóng hỏa đốt nhà. Khi người thân can ngăn, thanh niên này ôm chặt cha vợ, tưới xăng lên người rồi châm lửa đốt khiến cả hai bỏng nặng.
Gọi vợ và con ra ngoài ngủ chung nhưng không được, Sông đã nhẫn tâm tạt xăng vào người vợ rồi châm lửa đốt.
Không níu kéo được tình cảm với người phụ nữ sống cùng mình 6 năm, Thành tưới xăng đốt căn nhà mà anh ta đã đầu tư vốn để mẹ vợ sửa chữa.
Gia đình nghèo, người chồng thường xuyên tìm đến rượu. Mới đây, anh ta mua xăng về định đốt vợ trong cơn say. Lửa chưa kịp lan đến vợ thì đã đốt hai cha con.
Sau khi chia tay, Kỳ nhiều lần tìm cách nối lại tình cảm với bà Nga nhưng không được. Tức giận, ông ta tưới xăng đốt nhà vợ cũ làm bỏng 2 người.
Sau 3 tháng ly hôn, anh Cường năn nỉ vợ hàn gắn lại tình cảm nhưng không được. Trong lúc tuyệt vọng, nông dân này đã đổ xăng vào người mình và con gái, rồi châm lửa đốt.
Chở con đến gặp vợ cũ để nói chuyện, kêu vợ về nhà nhưng không được, người đàn ông đã tẩm xăng đốt hai cha con khiến cả hai bỏng nặng.
Được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, nhưng do vết thương quá nặng, thai phụ Trương Thị Kim Cương (26 tuổi) đã tử vong sau khi bác sĩ phẫu thuật cứu sống thai nhi 8 tháng tuổi.
Thấy chồng đi uống rượu về, chị Nguyên liền đứng trong bếp chửi bới nên bị Tiến cầm can xăng mới mua về tạt vào người rồi bật lửa đốt.
Ông Phước lặn lội thân già vào Nha Trang bán vé số mưu sinh, vừa về nhà mấy hôm thì con trai mất. Nhà nghèo đến chiếc quan tài cho người con mỏng phận cũng phải mua nợ.
Đi nhậu về, người đàn ông 37 tuổi xảy ra cãi vã với vợ. Thấy chồng suốt ngày say xỉn, chị Hoa xếp đồ để về nhà cha mẹ thì bị anh ta tạt xăng khắp người rồi châm lửa đốt.
Chỉ vì chuyện tranh giành đất đai chia không đều, đứa con trai bất hiếu đã dùng xăng thiêu sống cha và tìm đến thuốc diệt cỏ tự sát.
Cãi nhau với bố mẹ vợ, Thanh ra quán mua 5 lít xăng về đốt đống thóc cho hả giận, không ngờ ngọn lửa từ tay gã bùng cháy lan nhanh, bén lên người vợ và đứa con trai.