Tâm sự người làm nghề đối thoại với người điên
Có lẽ các chuyên ngành y khoa ngành tâm thần và pháp y luôn “hẻo” bác sĩ nhất bởi không phải ai cũng đủ can đảm và kiên trì để theo ngành này.
27 kết quả phù hợp
Có lẽ các chuyên ngành y khoa ngành tâm thần và pháp y luôn “hẻo” bác sĩ nhất bởi không phải ai cũng đủ can đảm và kiên trì để theo ngành này.
Khoảng 2 tháng nay, đêm nào chị Vy cũng dùng điện thoại đến 2-3h sáng, chồng bảo đi ngủ chị không chịu. Mỗi lần có ai thích hay bình luận, chị vui hơn hẳn.
Ám ảnh về người chồng ngoại tình khiến chị Hòa cảm giác mệt mỏi và mất niềm tin, sinh ra hoang tưởng, lâu ngày thành bệnh tâm thần hoang tưởng.
Điều trị bệnh nhân tâm thần để kê thuốc chuẩn có khi các bác sĩ phải hóa thân thành bệnh nhân để hiểu họ nói gì, nghe họ tâm sự rồi mới đưa ra được cách đi
Tranh giành thức ăn của nhau, cười cười, khóc khóc trong bữa ăn. Ở thế giới của họ không xác định được thế nào là ý tứ mà họ chỉ cần thỏa mãn điều mình mong muốn.
Nguyễn Xuân An ( 53 tuổi, Hà Nội) là một bệnh nhân lâu năm của Bệnh viện Tâm Thần trung ương 1. Trước đó ông An tự nhận mình có khả năng “thần giao cách cảm".
Mười năm nay, chị Ngà đi khắp nơi chữa bệnh nhưng chứng mất ngủ vẫn không hết. Đã có lúc, chị chán nản vì mắt không thể nhắm lại được. Đêm nào, chị cũng thức đến sáng.