Nữ sinh ở TP.HCM vừa học, vừa đi chống dịch cùng chị gái
Từ giữa tháng 5 đến nay, Tuyết Hương (19 tuổi) cùng chị gái Ánh Tuyết tham gia công tác tình nguyện hỗ trợ chống dịch ở nhiều vị trí khác nhau.
122 kết quả phù hợp
Từ giữa tháng 5 đến nay, Tuyết Hương (19 tuổi) cùng chị gái Ánh Tuyết tham gia công tác tình nguyện hỗ trợ chống dịch ở nhiều vị trí khác nhau.
Diễn biến phức tạp của đại dịch không khiến Trung thu mất đi ý nghĩa vốn có. Mùa trăng năm nay, mỗi gia đình có thể đoàn viên tại nhà theo cách giản đơn, ấm áp riêng.
Tú Linh, Huyền Trang, Thanh Tuyền (quê Quảng Trị) cảm thấy may mắn khi được góp sức trong cuộc chiến chống dịch của TP.HCM suốt hai tháng qua.
TP.HCM cần test nhanh và hướng dẫn cụ thể về nhiệm vụ, quy chế làm việc cho F0 khỏi Covid-19 trước khi họ tham gia chăm sóc người bệnh.
Từ chỗ phản đối, ba mẹ Mai Thu và Hồng Trang chấp thuận cho các con đi chống dịch sau khi thấy sự quyết tâm của hai chị em.
Hơn 2 tháng qua, tiếp viên hàng không Minh Thoại phải tạm dừng công việc do dịch bệnh. Anh đăng ký trở thành tình nguyện viên, hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại TP.HCM.
Sau 13 ngày tự chữa Covid-19 tại nhà và hoàn toàn khỏi bệnh, Vũ Thế Năng đăng ký làm tình nguyện viên hỗ trợ công tác chống dịch ở TP.HCM.
Chiến dịch gây quỹ chống dịch Covid-19 của Hiệp hội Doanh nghiệp Âu tại Việt Nam nhận được cam kết quyên góp hơn 150.000 USD từ các cá nhân và doanh nghiệp sau 10 ngày.
D. cảm phục nhiệt huyết, sự chín chắn của Shotika từ những ngày đầu gặp gỡ. Chàng CSGT xin được che chở cho cô gái kém mình 10 tuổi.
Là những người đầu tiên đăng ký đi tình nguyện viên trong tâm dịch TP.HCM, đến nay, các nghệ sĩ vẫn gắn bó với công việc hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm ở khu phong tỏa, cách ly.
Mùa Vu Lan năm nay, không phải ai cũng có thể về nhà. Dù ở xa, những người con vẫn luôn mong bảo vệ sức khỏe bố mẹ như một cách tri ân đấng sinh thành.
Trời mưa lất phất, bất chợt nhìn thấy các bạn sinh viên tình nguyện ngồi trên xe chỉ có tấm băng rôn che chắn, anh Trần Thành Trung đã chạy theo để nói lời cảm ơn và tặng bánh.
Vừa nhận bằng tốt nghiệp buổi sáng, nhóm sinh viên ở Quảng Ngãi gói ghém đồ đạc, lên đường vào tâm dịch TP.HCM ngay trong đêm.
10h sáng, anh Nguyễn Hữu Tài (47 tuổi) và Lâm Thành Đạt (44 tuổi) chuẩn bị rời nhà để bắt đầu chuyến xe chất đầy nhu yếu phẩm đến bệnh viện điều trị Covid-19 tại TP.HCM.
TP.HCM sẽ sử dụng nguồn kinh phí tiết kiệm khi điều chỉnh giảm hệ số thu nhập tăng thêm của cán bộ, công chức, viên chức để chi hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19.
Vợ sắp sinh nhiễm Covid-19, bệnh viện không cho người nhà vào cùng, anh Hiếu được một điều dưỡng quay giúp video giải thích để có thể qua chốt kiểm dịch, về nhà với con nhỏ.
88 F0 đang điều trị tại nhà ở phường 7, quận Phú Nhuận (TP.HCM), được nhận miễn phí giỏ thuốc an sinh và nhiều dụng cụ y tế để tự theo dõi sức khỏe.
Ngày 18/8, bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 đa tầng quận Tân Bình được khánh thành trên cơ sở trưng dụng toàn bộ Trung tâm Triển lãm và hội chợ Tân Bình.
Với một số đồ nghề cơ bản, Nguyễn Minh Tâm (ngụ tại quận 3, TP.HCM) giúp các chiến sĩ công an, tình nguyện viên chống dịch có mái tóc gọn gàng hơn khi làm việc.
“Nhìn mình thấp bé vậy thôi chứ thật ra mình khỏe lắm à nghen”, đó là lời khẳng định của tình nguyện viên Nguyễn Lê Ngọc Ánh về công việc cô đang đảm nhận mỗi ngày.